Ngày 26/6, bà Trần Thị Thủy Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh), cho biết địa phương đã tổ chức lễ đón và an táng hài cốt liệt sỹ Lê Trọng Châu sau 58 năm gia đình mong mỏi đưa ông về yên nghỉ trên quê hương.
Hành trình trở về của người chiến sĩ Trường Sơn
Liệt sỹ Lê Trọng Châu sinh năm 1949 tại xã Thạch Hưng, huyện Thạch Hà (cũ), nay thuộc tổ dân phố Trung Hưng, phường Thành Sen. Ông là con thứ 8 trong một gia đình nông dân có truyền thống cách mạng, anh trai là thương binh. Thời trai trẻ, ông tình nguyện nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Đại đội 1, Binh trạm 31, Đoàn 559 (Bộ đội Trường Sơn), lực lượng vận tải quân sự chiến lược trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Năm 1968, trong bối cảnh chiến trường Quảng Trị ác liệt, ông được điều động làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, góp phần bảo vệ tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn. Ngày 29/7/1968, trong lúc chiến đấu tại Lào, ông anh dũng hy sinh. Đồng đội đưa hài cốt ông về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.
Khép lại hơn nửa thế kỷ mong ngóng
Đến nay, hài cốt liệt sỹ Lê Trọng Châu được cất bốc và đưa về quê hương an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Núi Nài (phường Thành Sen) theo nguyện vọng của gia đình. Lãnh đạo phường Thành Sen chia sẻ, sự hy sinh của liệt sỹ Lê Trọng Châu là niềm tự hào của gia đình, quê hương, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay, mai sau trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do.



