Hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được xác định sau gần 60 năm
Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trở về sau gần 60 năm

Phát hiện mảnh giấy úa màu dẫn đến danh tính liệt sĩ

Cuối tháng 6 năm 2026, khi lực lượng chức năng hút nước tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM), một mảnh giấy úa màu bất ngờ hiện ra từ lớp bùn. Dòng chữ nhòe nhoẹt vẫn đọc được: “Đồng chí Huỳnh Văn Quên” cùng phiên hiệu đơn vị. Đây là manh mối quan trọng nhất trong chiến dịch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thời kỳ Tổng tiến công Mậu Thân 1968.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 nhanh chóng giải mã phiên hiệu, xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là Tiểu đội phó Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An (Đơn vị 962, Quân Giải phóng miền Nam).

Hành trình 20 ngày tìm lại danh tính

Ngày 6/7, thông báo tìm thân nhân được phát đi. Chỉ sau vài giờ, ông Huỳnh Văn Mười (em trai liệt sĩ) ở xã Vàm Cỏ (Tây Ninh) liên hệ chính quyền. “Tôi chỉ mong đó đúng là anh mình”, ông nói. Sáng 7/7, lực lượng chức năng ưu tiên lấy mẫu ADN của hai em trai liệt sĩ để giám định.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sau quá trình rà soát, Bộ Tư lệnh TP.HCM chính thức xác nhận tối 26/7: bộ hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Bộ hồ sơ kỷ vật gồm bút bi, lược, ví, chai dầu gió được trao lại cho gia đình.

Lời hẹn dang dở suốt gần 60 năm

Trước trận đánh Xuân Mậu Thân 1968, chiến sĩ Quên hẹn người yêu Nguyễn Thị Lệ: “Đánh trận đó xong anh về cưới em”. Lời hẹn ấy dang dở. Bà Lệ chưa từng lập gia đình, chờ tin người yêu hơn nửa thế kỷ.

Ngày 18/7, UBND xã Vàm Cỏ hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận bà Lệ là vợ liệt sĩ. Sáu người thân họ Huỳnh đồng lòng ký tên. Chiều cùng ngày, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định công nhận. Bà Lệ nghẹn ngào: “Cuối cùng anh cũng có thể được trở về, được yên nghỉ”.

Khoảnh khắc trở về của 'anh Hai Quên'

Ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ, bật khóc khi nhận kỷ vật: “Gần 60 năm, giờ chúng tôi được nhìn lại anh mình, phấn khởi, xúc động lắm”. Bà Lệ lặng lẽ lau nước mắt, gật đầu mãn nguyện.

Chỉ trong 20 ngày, từ mảnh giấy nhỏ, các lực lượng đã nối manh mối trả lại tên tuổi cho người lính hy sinh từ mùa xuân Mậu Thân. Hành trình này cũng khép lại gần trọn đời chờ đợi của gia đình và người phụ nữ năm xưa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình