Một người đàn ông 60 tuổi ở xứ Wales (Anh) vừa bị tuyên án 2 năm 4 tháng tù vì giấu xác mẹ trong tủ đông suốt gần 3 năm nhằm tiếp tục nhận lương hưu và các khoản trợ cấp của bà, theo thông tin từ tờ The Guardian ngày 4.8.
Bị cáo Christopher Phillips (60 tuổi) đã giữ thi thể của mẹ mình, bà Sylvia Phillips, trong một chiếc tủ đông đặt ở phòng khách tại nhà riêng ở thị trấn Porthcawl. Bà Sylvia, cựu thư ký về hưu, qua đời ở tuổi 89. Ông Phillips từng là giám đốc công ty.
Hành vi gian dối kéo dài gần 3 năm
Theo cơ quan chức năng, ông Phillips đã mua chiếc tủ đông chỉ hai ngày sau khi mẹ qua đời. Ông thường xuyên đặt hoa lên tủ và tiếp tục trò chuyện với bà về các bộ phim truyền hình và đua ngựa. Sự việc chỉ bị phát hiện khi các bác sĩ lo ngại vì không thể xác định tình trạng sức khỏe của bà trong thời gian dài và đã báo cảnh sát.
Khi cảnh sát đến nhà, ông Phillips nói rằng mẹ mình đã đi London, nhưng họ nhanh chóng phát hiện thi thể khi thấy những bông hoa đặt trên tủ đông. Tòa án cho biết ông Phillips đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mẹ, rút tiền tiết kiệm và chiếm đoạt các khoản trợ cấp.
Thẩm phán Tracey Lloyd-Clarke nhấn mạnh: "Bị cáo tiếp tục thu thập đơn thuốc của bà ấy và đánh lừa các chuyên gia y tế về nơi ở của bà ấy, nói dối khi được hỏi về mẹ, liên tục nói với nhân viên y tế rằng bà ấy không muốn đến các cuộc hẹn hoặc làm xét nghiệm."
Luật sư biện hộ: Không muốn mẹ ra đi
Luật sư bào chữa Ruth Smith cho biết ông Phillips "cực kỳ thân thiết" với mẹ mình. Hai người đã sống cùng nhau suốt 50 năm cuộc đời của ông Phillips và ông là người chăm sóc chính cho mẹ từ năm 2008.
Theo bà Smith, thân chủ của mình đã nói với cảnh sát về việc không muốn người mẹ ra đi. "Ông Phillips là một người dễ bị tổn thương với tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định vào thời điểm mẹ ông qua đời", bà Smith nói.
Ông Phillips đã nhận tội cản trở việc chôn cất đúng cách và hợp pháp, cùng hai tội danh lừa đảo. Tổng số tiền ông chiếm đoạt lên tới hơn 70.000 bảng Anh (khoảng 2,47 tỉ đồng).



