Định mệnh nghiệt ngã đã xảy ra với gia đình ông Shanichara Bote tại Nepal khi họ mất 4 thành viên dưới chân cùng một con voi hoang dã suốt 12 năm. Dù đã bán hết tài sản, vượt sông lớn để di cư nhằm trốn chạy loài voi dữ, người đàn ông bất hạnh không ngờ rằng sau hơn một thập kỷ, chính con voi sát thủ năm xưa lại tìm đến tận nhà để cướp đi những người thân yêu còn lại.
Cuộc trốn chạy bất thành qua những dòng sông lớn
Bi kịch của gia đình ông Shanichara bắt đầu vào năm 2012 tại khu vực chợ Baruwa thuộc vùng Madi, Nepal. Trong một trận cuồng nộ, một con voi hoang dã hung dữ đã tấn công và giẫm đạp dã man, cướp đi mạng sống của cả cha lẫn mẹ ông. Quá đau đớn và nhận thức được mối đe dọa khủng khiếp từ thú dữ, ông quyết định đưa gia đình rời bỏ quê hương. Ông chấp nhận bán sạch tài sản, đưa vợ con băng qua sông Rapti để đến định cư tại vùng Jagatpur, nơi ông tin rào cản địa lý của những dòng sông lớn sẽ bảo vệ gia đình mình an toàn.
Thế nhưng, vào một buổi chiều chủ nhật gần đây, ông Shanichara lại phải xuất hiện tại Cơ quan Cảnh sát Quận Chitwan trong trạng thái sốc nặng để trình báo một sự việc kinh hoàng. Con dâu 25 tuổi và đứa cháu nội mới lên 4 của ông vừa bị một con voi hoang dã giẫm chết ngay tại nơi ở mới. Qua các đặc điểm nhận dạng và hệ thống theo dõi, cơ quan chức năng xác nhận thủ phạm không ai khác chính là con voi đã giết chết cha mẹ ông cách đây 12 năm.
“Chúng tôi từng tin rằng di cư đến Jagatpur và cách trở bởi những con sông lớn sẽ giúp gia đình được bình yên. Nhưng sau ngần ấy năm, chính xác là con vật đó đã tìm thấy chúng tôi. Nó đột nhập vào nhà và cướp đi con dâu cùng cháu nội tôi. Giờ đây, chúng tôi biết chạy trốn đi đâu được nữa?” – ông Shanichara nghẹn ngào chia sẻ với tờ Kathmandu Post.
Dhurbe: “Sát thủ đơn độc” của Vườn quốc gia Chitwan
Con voi chịu trách nhiệm cho chuỗi bi kịch của gia đình ông Shanichara có tên là Dhurbe, một con voi đực hoang dã khét tiếng với “thâm niên” bạo lực 23 năm. Theo các quan chức bảo tồn tại Vườn quốc gia Chitwan, Dhurbe đã giết chết tổng cộng 25 người, trong đó hai nạn nhân mới nhất là con dâu và cháu nội của ông Shanichara. Một quan chức cho biết: “Chúng tôi đã gắn vòng cổ định vị vệ tinh để giám sát chặt chẽ di chuyển của con voi đực đặc biệt hung dữ này. Trước vụ việc tại Jagatpur, Dhurbe đã chính thức cướp đi mạng sống của 23 người. Với hai nạn nhân mới, số ca tử vong do một mình con voi này gây ra đã tăng lên 25.”
Các chuyên gia động vật học lý giải hành vi cực đoan của Dhurbe bắt nguồn từ tập tính sinh học khắc nghiệt của loài voi. Trong tự nhiên, những con voi đực trẻ thường bị các con đực đầu đàn trưởng thành xua đuổi một cách tàn nhẫn ra khỏi đàn, dẫn đến lối sống đơn độc và xu hướng tấn công vào khu dân cư để kiếm ăn. Dù các vụ voi hoang dã tấn công người không hiếm ở Nepal hay Ấn Độ, nhưng việc một gia đình mất 4 thành viên thuộc hai thế hệ, trong hai vụ tấn công cách nhau 12 năm và ở hai địa điểm khác nhau bởi cùng một con voi là điều độc nhất vô nhị.
Bi kịch của gia đình Bote một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ranh giới an toàn mong manh của người dân vùng đệm và hiệu quả thực tế của các biện pháp giám sát động vật hoang dã hiện nay.



