Chiều 23.7, trong căn nhà nhỏ ở bản Si Ma, cách trung tâm xã Mường Nhé (Điện Biên) gần 40 km, không khí tang thương bao trùm khi gia đình và dân bản lặng lẽ tổ chức tang lễ cho hai chị em V.T.L (5 tuổi) và V.T.N (11 tuổi). Hai cháu tử vong do bị sét đánh khi đi làm nương về cùng mẹ.
Diễn biến vụ việc
Cuối chiều 22.7, trên địa bàn xã Mường Nhé có mưa giông kèm sấm sét. Thời điểm này, 3 mẹ con chị Giàng Thị Bia (36 tuổi, trú bản Si Ma) đi làm nương về. Khi cách nhà khoảng 100 m, cả 3 bị sét đánh. Hai cháu V.T.L và V.T.N tử vong tại chỗ, chị Bia bị ngất và được người dân đưa đi cấp cứu, sức khỏe đã ổn định.
Hoàn cảnh gia đình
Theo ông Lê Hữu Thỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mường Nhé, gia đình anh Vừa A Dế (37 tuổi, bố các nạn nhân) và chị Bia là hộ nghèo trong xã, cuộc sống hết sức khó khăn, nguồn sống là nương rẫy, trong nhà không có vật gì đáng giá. Vợ chồng anh Dế có 6 người con, lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất mới 2 tuổi. Các cháu đều được cha mẹ cho đến trường dù điều kiện vô cùng khó khăn.
“Cháu L. là con thứ 5, đang học mẫu giáo. N. là thứ 3, vừa học xong lớp 5. Do đang nghỉ hè nên hai cháu theo mẹ lên nương, không ngờ đó lại là chuyến đi cuối cùng”, ông Thỉnh chia sẻ.
Hỗ trợ từ chính quyền và cộng đồng
Ngay sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé đã có tờ trình xin kinh phí khẩn cấp từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên để hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ngoài ra, MTTQ xã cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.
Dù được sự động viên của bà con, họ hàng cùng các đoàn viên, thanh niên, nhưng anh Vừa A Dế vẫn ngồi thất thần, mắt đỏ hoe vì nỗi đau quá lớn. Ngôi nhà hằng ngày luôn có tiếng cười của hai chị em nay chỉ còn tiếng khóc nghẹn và khói hương nghi ngút.



