Công an tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện một hành động đầy nhân văn khi đến tận nhà lấy mẫu ADN của cụ bà Nguyễn Thị Lý, 100 tuổi, là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẫu ADN này sẽ được gửi đi phân tích để đối chiếu với hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thắp lên hy vọng cho người mẹ già sau hơn 50 năm chờ đợi.
Hành trình tìm con của người mẹ 100 tuổi
Cụ Nguyễn Thị Lý, trú tại xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, có con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nhập ngũ năm 1968 và hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Nam. Từ đó đến nay, gia đình không nhận được thông tin gì về phần mộ của ông. Dù đã ở tuổi 100, cụ Lý vẫn luôn mong mỏi một lần được biết con mình an nghỉ nơi đâu.
Trong nhiều năm, chính quyền địa phương và các tổ chức cựu chiến binh đã nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Đến đầu năm 2025, nhờ chương trình giám định ADN do Bộ Công an triển khai, công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động liên hệ và đề nghị lấy mẫu ADN của cụ Lý.
Công an tận nhà lấy mẫu ADN
Ngày 15/3/2025, tổ công tác của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã đến nhà cụ Lý để lấy mẫu nước bọt. Quá trình lấy mẫu được thực hiện nhanh gọn, đảm bảo an toàn sinh học. Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, cán bộ phòng kỹ thuật hình sự, cho biết: "Chúng tôi ưu tiên lấy mẫu cho các gia đình liệt sĩ già yếu, không thể đi lại. Mỗi mẫu ADN là một hy vọng cho người thân".
Mẫu ADN của cụ Lý sẽ được gửi về Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để phân tích, so sánh với cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ chưa xác định danh tính. Kết quả dự kiến có sau 2-3 tháng.
Ý nghĩa nhân văn của chương trình giám định ADN
Chương trình giám định ADN cho thân nhân liệt sĩ được Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành triển khai từ năm 2023, nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay, chương trình đã lấy được hơn 10.000 mẫu ADN trên cả nước, giúp xác định danh tính cho gần 1.000 liệt sĩ. Theo thống kê, cả nước còn khoảng 200.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Hành động của công an tỉnh Quảng Nam không chỉ mang lại hy vọng cho cụ Lý mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đại tá Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, khẳng định: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp các gia đình liệt sĩ tìm lại người thân, dù chỉ là một phần nhỏ hy vọng".
Niềm mong mỏi của gia đình
Con gái cụ Lý, bà Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi, xúc động chia sẻ: "Mẹ tôi ngày nào cũng hỏi về anh Thành. Giờ có mẫu ADN, hy vọng cả nhà sẽ biết anh ấy nằm ở đâu để hương khói". Cụ Lý dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn tỉnh táo, nắm chặt tay cán bộ công an và nói: "Các chú cố gắng giúp tôi nhé, tôi chỉ mong được nhắm mắt khi biết con tôi đã yên nghỉ".
Việc lấy mẫu ADN cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi là một trong những hoạt động thiết thực của ngành công an trong công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh cho các gia đình liệt sĩ trên cả nước.



