Chú rể Cà Mau say rượu ngủ quên, kẻ gian lẻn vào trộm thùng tiền mừng cưới 270 triệu đồng
Chú rể Cà Mau say rượu, trộm mất thùng tiền mừng cưới 270 triệu

Chú rể Cà Mau say rượu ngủ quên, kẻ gian lẻn vào trộm thùng tiền mừng cưới 270 triệu đồng

Một vụ trộm táo tợn đã xảy ra tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, khi kẻ gian lợi dụng lúc gia đình chú rể và khách mời say rượu ngủ quên sau tiệc cưới, đột nhập vào nhà lấy trộm thùng tiền mừng cưới cùng nhiều điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính lên tới 270 triệu đồng, gây chấn động địa phương.

Diễn biến vụ việc

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vụ trộm xảy ra vào rạng sáng ngày 15/3 tại nhà anh V.T.A (33 tuổi, trú tại ấp Trảng Cò). Trước đó, ngày 14/3, gia đình anh đã tổ chức đám cưới với quy mô khoảng 30 bàn tiệc. Sau khi tiệc tàn, do tiếp khách mệt mỏi và say rượu, chú rể V.T.A đã vào phòng ngủ và để điện thoại trên đầu giường.

Khi khách khứa ra về gần hết, gia đình dọn dẹp và mang thùng đựng tiền mừng cưới vào phòng ngủ của hai vợ chồng anh V.T.A để cất giữ. Tuy nhiên, lúc này, anh T.H.K (46 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, là anh rể của chú rể) do say rượu đã nằm ngủ quên trước cửa nhà sau. Trong nhà lúc đó còn có chị ruột của anh V.T.A cùng hai người bạn thân thiết ngủ lại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phát hiện mất trộm

Đến khoảng 4 giờ 20 phút sáng ngày 15/3, anh T.H.K thức dậy xem giờ thì phát hiện chiếc điện thoại di động của mình đã không cánh mà bay. Ngay lập tức, gia đình kiểm tra lại toàn bộ ngôi nhà và kinh hoàng phát hiện thùng tiền mừng cưới cùng nhiều điện thoại di động khác cũng đã biến mất.

Qua khai báo ban đầu của nạn nhân, tài sản bị mất bao gồm:

  • Thùng tiền mừng cưới của anh V.T.A với số tiền ước tính khoảng 150 triệu đồng.
  • 5 chiếc điện thoại di động của các thành viên trong gia đình và khách mời.

Tổng giá trị thiệt hại được xác định sơ bộ lên tới 270 triệu đồng, một con số không hề nhỏ đối với một gia đình ở vùng nông thôn.

Manh mối từ hiện trường

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Trần Văn Thời đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Quá trình khám nghiệm, các trinh sát phát hiện cách nhà anh V.T.A khoảng 30 mét, hướng ra bờ ruộng, có một thùng nhựa vốn dùng để đựng bao thư tiền mừng cưới. Đáng chú ý, xung quanh thùng nhựa này có tới 208 bao thư đã bị xé rách, dấu hiệu cho thấy kẻ gian đã lấy tiền bên trong và vứt lại vỏ bao.

Hình ảnh từ camera an ninh tại khu vực cũng đã ghi lại được nghi phạm, một người đàn ông mặc áo sơ mi, đội mũ bảo hiểm, lén lút di chuyển trong đêm. Đây được xem là manh mối quan trọng để cơ quan chức năng truy tìm thủ phạm.

Lời cảnh tỉnh về an ninh

Vụ việc này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho gia đình chú rể mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh về ý thức bảo vệ tài sản, đặc biệt trong những dịp lễ tết, cưới hỏi đông người. Việc để xảy ra tình trạng say rượu, ngủ quên, thiếu cảnh giác đã tạo cơ hội cho kẻ xấu thực hiện hành vi phạm tội.

Công an xã Trần Văn Thời hiện đang tích cực điều tra, thu thập chứng cứ và truy xét danh tính nghi phạm từ camera. Vụ việc cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân địa phương, nhiều người bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh trật tự trong những sự kiện đông người.

Gia đình anh V.T.A hiện vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng, mất mát sau sự cố đáng tiếc này. Họ hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm bắt được thủ phạm, thu hồi tài sản để phần nào bù đắp tổn thất.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình