Chủ quán hải sản tại Phú Thọ cho biết, khi được yêu cầu thanh toán số tiền 16 triệu đồng, nam khách hàng kêu đau bụng, khua tay múa chân, có biểu hiện bất thường.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh một nam thanh niên nằm tại quán hải sản, không chịu thanh toán hoá đơn 16 triệu đồng. Trước đó, người này cùng một số cô gái và trẻ em đến ăn tối. Nhóm khách gọi nhiều loại hải sản đắt tiền như: cua Hoàng đế, tôm hùm Alaska, bọ biển, ốc hương và cá tầm. Cuối bữa, các vị khách đi cùng lần lượt ra về, bỏ lại chàng trai với tờ hoá đơn.
Chủ quán xác nhận sự việc
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Đặng Hậu (chủ quán hải sản Việt Trì, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), xác nhận sự việc xảy ra tại cơ sở của mình vào tối 24/6. Theo anh Hậu, khoảng 20h40, nam thanh niên cùng 5 phụ nữ và 10 trẻ em vào quán. Cả nhóm trực tiếp chọn cua Hoàng đế, bọ biển và tôm hùm Alaska cùng một số thực phẩm khác.
Khoảng 30 phút sau khi bắt đầu dùng bữa, nam thanh niên liên tục kêu đau bụng. Những vị khách đi cùng lần lượt rời khỏi quán. Trong tờ hoá đơn còn lưu lại, nhóm khách ăn hết số tiền 16 triệu đồng. Cụ thể, hơn 5,6 triệu đồng tiền cua Hoàng đế, hơn 5,1 triệu đồng tiền tôm hùm Alaska, 1,9 triệu đồng bọ biển, 1,39 triệu đồng cua thịt... Đồ uống gồm nước ngọt, bia hết hơn 140.000 đồng.
Biểu hiện bất thường của nam thanh niên
"Chàng trai có biểu hiện bất thường, liên tục múa tay chân, kêu đau đớn do bị đánh đập. Khi quán đề nghị thanh toán hóa đơn, người này không hợp tác. Chúng tôi quyết định trình báo cơ quan chức năng", anh Hậu cho biết. Đến thời điểm này, nam thanh niên và các vị khách đi kèm vẫn chưa quay lại thanh toán số tiền.
"Chúng tôi được biết vị khách này từng đi ăn một số quán nhưng không trả tiền. Tôi cảm thấy chán nản vì chưa thu được số tiền 16 triệu đồng, trong khi chi phí mặt bằng, thuê nhân viên hàng tháng rất cao", nam chủ quán bày tỏ. Được biết, quán hải sản của anh Hậu đã mở được 8 năm, thu hút rất đông khách. Đây là lần đầu tiên, anh gặp vị khách có dấu hiệu không bình thường như vậy.



