Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy (SN 2001, trú phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ. Huy là một trong 5 đối tượng tham gia vụ gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra vào rạng sáng 3/7/2024, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.
Diễn biến vụ việc
Theo kết quả điều tra, khoảng 2h30 ngày 3/7/2024, nhóm 5 đối tượng gồm Đỗ Thanh Tùng (SN 1987), Phạm Tấn Thành (SN 1991), Nguyễn Văn Năm (SN 1993) và hai thanh niên khác (trong đó có Huy) đến ăn nhậu tại một quán trên đường Trần Văn Trứ (phường Hòa Cường, Đà Nẵng) thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Tùng dùng ly thủy tinh đánh vào trán anh N.T.C. (SN 1999, quản lý quán), gây thương tích phải khâu 10 mũi.
Nhận tin báo, Công an phường Hòa Cường cử cán bộ đến hiện trường, yêu cầu các đối tượng về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, nhóm đối tượng không chấp hành mà chửi bới, thách thức, xô đẩy, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ và đe dọa người liên quan, gây mất an ninh trật tự. Đặc biệt, Năm kích động các đối tượng khác chống đối và giật khẩu súng trên tay cán bộ công an nhưng không thành. Trong khi đó, Thành điều khiển xe máy chở Tùng bỏ chạy, tông thẳng vào cán bộ công an rồi tăng ga tẩu thoát. Lực lượng công an đã nổ súng chỉ thiên, nhiều lần yêu cầu chấp hành nhưng nhóm đối tượng vẫn ngoan cố chống đối và bỏ trốn.
Kết quả điều tra và vận động đầu thú
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt tạm giam Tùng, Thành và Năm, hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố. Riêng Huy và một đối tượng khác bỏ trốn khỏi địa phương. Xác minh cho thấy Huy là một trong những người tham gia chống người thi hành công vụ. Nhờ sự kiên trì vận động của công an và gia đình, ngày 17/6, Huy đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Khuyến cáo đối với đối tượng còn lại
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu đối tượng còn lại đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.



