Bi kịch mùa World Cup: Dính bẫy cá độ, dân chơi tan cửa nát nhà
Bi kịch mùa World Cup: Dính bẫy cá độ, tan cửa nát nhà

Bi kịch mùa World Cup: Dính bẫy cá độ, dân chơi tan cửa nát nhà

World Cup là ngày hội bóng đá toàn cầu diễn ra bốn năm một lần, nhưng với nhiều người, nó lại gợi nhắc những ký ức buồn gọi là tấn bi kịch. Từ thiếu gia tỉnh lẻ đến dân chơi Sài thành, tất cả đều chung kết cục nợ nần, mất nhà, gia đình ly tán và cuối cùng là lắc bạc trao tay vì bẫy World Cup.

Câu chuyện của anh N.V. Sơn

Sinh ra trong gia đình khá giả ở miền Bắc, có công việc ổn định và thu nhập cao, anh N.V. Sơn từng là dân chơi nổi tiếng. Thú chơi của anh là cá độ bóng đá. Anh Sơn kể: World Cup mà, ban đầu chỉ cá độ nhỏ cho vui, thắng thì nhậu, thua thì cay cú muốn gỡ. Cứ thế mình trượt dài. Ban đầu, anh cá cược qua mạng xã hội, chỉ cần nạp tiền là tham gia. Nhưng hình thức này rủi ro vì khi thắng lớn, nhà cái có thể khóa tài khoản. Lo ngại bị phát hiện, anh chuyển sang cá cược báo miệng với các đường dây địa phương. Các đối tượng tổ chức cờ bạc nắm rõ thông tin cá nhân, địa chỉ, thanh toán theo ngày hoặc tuần. Anh Sơn cho biết: Kiểu truyền thống an toàn hơn vì không để lại vết giao dịch, nhưng khi thua không trả được, gia đình khổ vì xã hội đen kéo đến. Dù hình thức nào, kết cục của anh vẫn là thua độ. Anh nhớ lại: Ban đầu là tài sản tích cóp, rồi vay mượn tiền, vàng của gia đình, bạn bè. Tôi nói dối vay đầu tư làm ăn. Đến khi vỡ lở, tôi đã nướng sạch 30 tỷ, gia đình phải bán hai căn nhà. Sau đó, anh bị xử lý khi đường dây cá cược bị triệt phá. Sau khi chấp hành án, anh vào TP.HCM làm ăn. Anh thổ lộ: Tôi bị bắt và phải ngồi tù ở ngoài Bắc. Lúc ấy tôi mới thấm. Tôi mất tất cả tài sản, danh dự. Bóng đá với tôi là tấn bi kịch.

Câu chuyện của anh N.P. Sinh

Cùng cảnh đam mê cá độ, anh N.P. Sinh (TP.HCM) vừa ra khỏi Trại tạm giam T30. Ngày 24/11/2024, anh bị bắt và nghĩ mình sẽ xa nhà ít nhất một mùa World Cup. Nhờ thành khẩn khai báo, anh được xử 18 tháng. Bước ngoặt đến từ trận Saudi Arabia thắng Argentina ở World Cup 2022. Anh Sinh nói: Messi rất buồn, nhưng tôi còn buồn hơn vì mất khoản cược lớn. Càng cố gỡ, anh càng lún sâu. Sau World Cup, anh sa vào các hình thức cờ bạc khác, nợ nần chồng chất. Ngày 24/11/2024, tổ chức cờ bạc anh tham gia bị triệt phá. Anh Sinh cho biết: Tôi mất sự nghiệp, mất vợ con vì cờ bạc. Không thể dừng lại cho đến khi công an còng chiếc lắc bạc vào tay, tôi mới nhận thấy mình sai.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thực trạng cá độ bóng đá trực tuyến

Những trường hợp như anh Sơn, anh Sinh không phải cá biệt. Lực lượng chức năng liên tục triệt phá nhiều đường dây cá độ, nhưng vì lợi nhuận lớn, các tổ chức tội phạm vẫn hoạt động trên không gian mạng. Chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2026 diễn ra, hoạt động quảng cáo cá cược bùng phát mạnh. Các trang như Lương Sơn TV, Cà khịa TV, Ra khơi TV, Cá heo TV đã bị triệt phá, nhưng vẫn còn kênh như Cola TV, Kèo bóng Văn Khánh, Tiên tri giải mã kèo bóng tiếp tục lôi kéo người dùng. Thuật toán mạng xã hội tự động phân phối quảng cáo cá cược đến người dùng quan tâm bóng đá.

Phóng viên VTC News đã tiếp cận một fanpage quảng cáo kèo thơm. Nhân viên hướng dẫn tạo tài khoản trên trang cá cược, sau vài thao tác là có thể nạp tiền đặt cược. Nhân viên liên tục thúc giục chuyển tiền để được tư vấn kèo thắng, dù phóng viên trả lời không còn tiền.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chiêu trò của nhà cái

Anh N.V. Sơn tiết lộ: Tư vấn kèo thơm, thắng 100% chỉ là chiêu trò lôi kéo. Một trận bóng theo tỷ lệ châu Á phải có đội thắng, đội thua. Họ tư vấn một nửa bắt kèo trên, một nửa kèo dưới. Nếu kèo trên thắng, nhóm đó tin tưởng và tiếp tục theo, thậm chí quảng cáo cho bạn bè. Anh Đào Ngô Thiện (Thành Fast), chuyên cảnh báo cờ bạc, cho biết nhà cái hiểu tâm lý con bạc và biết cách trói chặt họ. Khi thua nhóm A, họ gạ vào nhóm B đưa ra kèo thắng, vì người thua luôn muốn về bờ. Nhà cái còn dùng AI theo dõi hành vi, tâm lý con bạc để lôi kéo. Nếu thắng lớn, việc rút tiền gần như bất khả thi: hệ thống báo lỗi, bảo trì, hoặc vu khống gian lận để khóa tài khoản. Khi hết tiền, chúng gợi ý vay tín dụng đen. Anh Thiện kết luận: Nhà cái không cần thắng bạn một trận, họ cần bạn gắn bó rồi từ từ lột sạch. Anh Sinh xác nhận: Từ thua bạc, tôi phải vay app này trả app kia. Bọn chúng đến nhà, vợ tôi không chịu được và chia tay.

Lời cảnh tỉnh

Câu chuyện của anh Sơn và anh Sinh là minh chứng cho bi kịch cá độ mùa World Cup. Anh Sinh tự nhắc: Tôi sẽ vẫn xem World Cup, nhưng không cá độ nữa, chiếc lắc bạc luôn nhắc tôi điều đó. Anh Sơn thẳng thắn: Tôi không khuyên mà nhắc lại rằng: Nhà cái đã dỡ nhà tôi rồi, có thể nó đang rình nhà bạn đấy.