Nhiều người dân tộc thiểu số sau khi vượt biên trái phép sang Thái Lan mới nhận ra mình bị lừa, phải sống chui lủi và mong muốn hồi hương. Nhờ sự giúp đỡ của công an và chính quyền địa phương, họ đã trở về đoàn tụ với gia đình và sẵn sàng làm nhân chứng vạch trần âm mưu của các tổ chức phản động.
Không nơi nào bằng quê hương
Gia đình anh Hara Y Siêu ở buôn Kít, xã Sông Hinh là một trong những trường hợp như vậy. Năm 2019, vì tin vào những lời dụ dỗ về cuộc sống giàu có, anh bán hết tài sản, đưa vợ con vượt biên sang Thái Lan. Thực tế hoàn toàn trái ngược: không việc làm ổn định, không giấy tờ hợp pháp, cuộc sống chật vật, lo sợ. Anh muốn quay về nhưng bị các đối tượng phản động ngăn cản, đe dọa. Sau nhiều nỗ lực vận động của công an và chính quyền, gia đình anh được hồi hương, hỗ trợ ổn định cuộc sống và việc làm.
“Tôi hiểu rằng không nơi nào tốt hơn quê hương mình. Từ nay trở đi, tôi không bao giờ nghe theo lời dụ dỗ, xúi giục của kẻ xấu mà sẽ yên tâm làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngay ở buôn làng mình”, anh Hara Y Siêu chia sẻ.
Đầu năm 2025, gia đình bà Rơ Âu H'hra ở buôn Dang, xã Ea H'leo cũng được Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Đắk Lắk vận động hồi hương. Chính quyền hỗ trợ nhu yếu phẩm, làm lại giấy tờ, xây nhà, cho 3 con đi học và tìm việc cho vợ chồng. “Sau khi vượt biên, thấy cuộc sống quá cực khổ, chúng tôi nhận ra sai lầm nhưng không biết cách quay về. May mắn được công an và chính quyền hỗ trợ, gia đình đã trở về Việt Nam. Gia đình tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước mới có cuộc sống ổn định như ngày hôm nay”, bà Rơ Âu H'hra chia sẻ.
Thượng tá Y Lương Niê, Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã vận động, tuyên truyền và hỗ trợ hơn 130 trường hợp đồng bào dân tộc thiểu số cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện trở về Việt Nam. Mỗi trường hợp hồi hương là bài học đắt giá về sự nhẹ dạ, cả tin và minh chứng cho chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước.
Vạch trần “thiên đường” giả tạo
Theo cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, thủ đoạn của các đối tượng phản động ngày càng tinh vi. Chúng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và tâm lý muốn có cuộc sống tốt hơn của đồng bào dân tộc thiểu số, vẽ ra “thiên đường” sung túc ở nước ngoài, nơi không cần lao động vẫn có thu nhập, dễ dàng định cư. Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội, hội nhóm kín hoặc người quen để tạo niềm tin.
Thượng tá Y Lương Niê cho biết, trước đây vượt biên qua đường mòn, lối mở biên giới, nay các đối tượng chuyển sang hình thức tinh vi hơn: hướng dẫn làm hộ chiếu, visa du lịch hoặc thăm thân, sau đó tìm cách ở lại bất hợp pháp, xin tị nạn hoặc tham gia tổ chức chống đối. Nhiều người ra nước ngoài mới “vỡ mộng”, phải sống chui lủi, bất đồng ngôn ngữ, không được pháp luật bảo vệ, đối diện nguy cơ bị trục xuất. Một số bị các tổ chức phản động lợi dụng để chống phá đất nước. Khi muốn quay về, họ bị đe dọa rằng sẽ bị bắt giữ, phân biệt đối xử. Tuy nhiên, thực tế chính quyền luôn tạo điều kiện hồi hương, hỗ trợ ổn định cuộc sống.
Chị H.C và con gái H.X trú tại buôn Zô, xã Ea Ly từng bị dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Thái Lan. Tháng 3/2026, Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp chính quyền hỗ trợ hai mẹ con hồi hương. Sau khi trở về, gia đình được hỗ trợ ổn định cuộc sống. Chị H.C tâm sự: “Không giấy tờ hợp pháp, tôi phải lẩn trốn, làm việc vất vả và luôn lo sợ bị truy quét. Nhưng tôi cũng rất sợ về nước vì nghe nói sẽ bị bắt bớ, đánh đập. Khi trở về, tôi mới biết đó chỉ là lời bịa đặt của bọn xấu. Gia đình tôi đã được chính quyền quan tâm, động viên và tạo điều kiện. Tôi thật sự hối hận và coi đây là bài học đắt giá”.
Câu chuyện của chị H.C là minh chứng rằng thông tin “hồi hương sẽ bị bắt bớ, ngược đãi” là thủ đoạn của các đối tượng xấu nhằm gieo rắc hoang mang, giữ chân bà con ở Thái Lan và lôi kéo người khác. “Thiên đường” mà các đối tượng phản động vẽ ra chỉ là sự lừa dối. Mọi lời hứa hẹn về cuộc sống giàu sang nơi xứ người nếu không dựa trên lao động hợp pháp đều là chiếc bẫy.
(Còn nữa)



