Vụ khiêng quan tài gây sốc ở chợ Bến Thành: 11 bị cáo hầu tòa về tội gây rối trật tự
Vụ khiêng quan tài chợ Bến Thành: 11 bị cáo hầu tòa

Vụ khiêng quan tài gây sốc ở chợ Bến Thành: 11 bị cáo hầu tòa về tội gây rối trật tự

Sau gần một năm xảy ra sự việc gây chấn động dư luận, chiều ngày 10 tháng 2 năm 2026, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 11 bị cáo trong vụ khiêng quan tài diễu phố trước khu vực chợ Bến Thành, thuộc phường Bến Thành, TP.HCM. Các bị cáo cùng bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định của pháp luật.

Danh sách các bị cáo và động cơ phạm tội

Các bị cáo trong vụ án này bao gồm:

  • Hồ Ngọc Tuấn, chủ mưu chính.
  • Nguyễn Văn Quyết và vợ là Vũ Thị Thanh Xuân.
  • Nguyễn Đăng Khoa, cộng sự kinh doanh.
  • Nguyễn Văn Thẩm, chủ trại hòm tại Long An.
  • Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa, Ngô Văn Ràng, nhân viên trại hòm.
  • Lại Hoàng Thiên Phúc, thợ chụp ảnh được thuê.

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, đầu năm 2024, Hồ Ngọc Tuấn đã lập tài khoản TikTok với tên "Never GG" nhằm mục đích bán quần áo trực tuyến. Đến khoảng tháng 10 năm 2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Quyết – Xuân và Nguyễn Đăng Khoa để mở rộng hoạt động kinh doanh. Để thu hút sự chú ý, tăng lượt xem và quảng bá sản phẩm một cách gây sốc, Tuấn đã nảy ra ý tưởng quay clip quảng cáo với cảnh người mặc áo do mình thiết kế khiêng quan tài diễu hành trên phố.

Diễn biến vụ việc và hành vi phạm tội

Nhóm bị cáo đã thống nhất thiết kế áo in chữ "never GG" ở mặt trước và "DIE EVERYDAY" ở mặt sau, đồng thời cắt decal dán hai bên hông quan tài. Tuấn đã đến một trại hòm tại tỉnh Long An để gặp Nguyễn Văn Thẩm, mua một cỗ quan tài với giá 3,5 triệu đồng, yêu cầu sơn đen toàn bộ và thuê Thẩm cùng bốn người khác khiêng quan tài với mức giá 500.000 đồng cho mỗi người.

Cuối tháng 1 năm 2025, Tuấn cùng Khoa, Quyết và Xuân xuống trại hòm để dán decal lên quan tài rồi gửi lại đó, chờ ngày quay quảng cáo sẽ đưa lên TP.HCM. Theo kế hoạch đã định, vào ngày 25 tháng 2 năm 2025, nhóm tổ chức chụp ảnh và quay clip tại một studio trên đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành. Tuấn thuê hai người mẫu và thuê Lại Hoàng Thiên Phúc đảm nhận vai trò chụp ảnh, quay phim.

Sau khi hoàn tất phần chụp trong studio, Tuấn yêu cầu nhóm của Thẩm mặc áo quảng cáo và khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa, di chuyển một quãng đường khoảng 200 mét để quay clip. Không hài lòng với hình ảnh đã ghi được, Tuấn tiếp tục bàn bạc với các bị cáo khác để đưa quan tài ra khu vực trước cửa Nam chợ Bến Thành, một địa điểm đông đúc và nhạy cảm, nhằm quay thêm những cảnh phim gây ấn tượng mạnh.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, nhóm bị cáo đã khiêng quan tài di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm của thành phố, băng qua các giao lộ lớn, thu hút sự chú ý đáng kể của người dân và du khách. Hành động này đã gây náo loạn nghiêm trọng tại khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn công cộng và tạo nên làn sóng phản đối từ cộng đồng.

Hậu quả và quá trình điều tra

Đến trưa ngày 1 tháng 3 năm 2025, Tuấn đã dựng clip hoàn chỉnh và đăng tải lên tài khoản TikTok "never GG" với tiêu đề quảng cáo bộ sưu tập áo mới. Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày, tính đến 4 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2025, clip này đã thu hút hơn 8.000 lượt thích, hàng trăm bình luận và chia sẻ, đồng thời vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt từ dư luận về tính phản cảm và vi phạm pháp luật.

Sau khi sự việc được lan truyền rộng rãi, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ hành vi. Quá trình điều tra xác định, hành động của nhóm bị cáo đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự công cộng, dẫn đến việc khởi tố vụ án và đưa ra xét xử theo đúng trình tự pháp luật.

Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh công chúng và giới truyền thông đặc biệt quan tâm, nhấn mạnh bài học về việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh và sử dụng mạng xã hội. Vụ án này cũng làm nổi bật tầm quan trọng của việc bảo vệ trật tự công cộng tại các khu vực đông dân cư và điểm du lịch nổi tiếng như chợ Bến Thành.