Mẹ chạy thận vượt trăm cây số vào viện chăm con trai tai nạn nguy kịch
Mẹ chạy thận vượt trăm cây số chăm con trai tai nạn

Dù đang trong quá trình chạy thận, một người mẹ ở Hà Tĩnh đã vượt hơn 300km vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để chăm sóc con trai bị tai nạn giao thông nguy kịch. Câu chuyện xúc động này đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hoàn cảnh éo le của gia đình

Chị Nguyễn Thị Hương (42 tuổi, trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đang phải chạy thận 3 lần/tuần vì suy thận mạn. Ngày 10/3, chị nhận được tin con trai là em Nguyễn Văn T. (18 tuổi) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang đi làm thuê tại Hà Nội. Em T. bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Không thể chờ đợi, chị Hương đã xin bệnh viện ở quê cho tạm hoãn lịch chạy thận, vay mượn tiền bạc rồi bắt xe khách lên Hà Nội. Hành trình hơn 300km với người mẹ đang bệnh nặng thật sự gian nan. “Tôi chỉ biết cầu mong con qua cơn nguy kịch. Dù có thế nào, tôi cũng phải ở bên con”, chị Hương nghẹn ngào.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗ lực cứu chữa và sự giúp đỡ từ cộng đồng

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, em T. đã qua cơn nguy kịch, hiện tỉnh táo và có thể ăn uống nhẹ. Tuy nhiên, chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng là gánh nặng quá lớn với gia đình chị Hương. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, chị Hương không có việc làm ổn định, chồng đã mất sớm.

Biết được hoàn cảnh, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng. Nhiều nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện đã quyên góp được hơn 200 triệu đồng giúp gia đình trang trải viện phí. Chị Hương xúc động: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mẹ con tôi. Nhờ có tấm lòng của mọi người, con trai tôi mới có cơ hội sống”.

Sức mạnh của tình mẫu tử

Câu chuyện của chị Hương là minh chứng cho sức mạnh phi thường của tình mẫu tử. Dù bản thân đang chạy thận, sức khỏe yếu, chị vẫn không quản ngại đường xa, ngày đêm túc trực bên con. Hình ảnh người mẹ gầy gò, mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường chăm con khiến nhiều người rơi nước mắt.

Hiện tại, em T. vẫn phải tiếp tục điều trị lâu dài, chị Hương cũng cần duy trì chạy thận. Cả hai mẹ con đều cần sự giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về số tài khoản của chị Nguyễn Thị Hương tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tĩnh: 123456789.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình