Anh hùng La Văn Cầu: Biểu tượng quả cảm của dân tộc
Anh hùng La Văn Cầu: Biểu tượng quả cảm dân tộc

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, người nổi tiếng với chiến công chặt cánh tay bị thương để tiếp tục phá lô cốt Đông Khê, đã từ trần, để lại niềm tiếc thương sâu sắc. Ông sinh năm 1932, dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng). Được kết nạp Đảng năm 1950, ông tham gia quân đội từ năm 1948 và trở thành chiến sĩ ưu tú.

Chiến công bất tử tại Đông Khê

Trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950, ông được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị. Khi bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải, ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần tay bị thương, dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi. Chiến công này trở thành biểu tượng của lòng quả cảm và chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Danh hiệu Anh hùng và cuộc sống sau chiến tranh

Ngày 19/5/1952, ông là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Sau chiến tranh, dù mang thương tật nặng, ông tiếp tục học tập, công tác trong quân đội, đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên huấn, thanh niên, cán bộ; được phong quân hàm Đại tá và nghỉ hưu năm 1996.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Gương mẫu trong đời thường

Khi về hưu, ông sống giản dị, hàng ngày dậy lúc 4h sáng, 5h cầm chổi dọn vệ sinh nhà cửa và cả con ngõ. Ông chia sẻ: “Tôi làm theo đúng lời dạy của Bác Hồ, làm phúc cho đời, làm mãi, làm mãi, không bao giờ thừa, chỉ sợ thiếu thôi. Cái gì lợi cho cộng đồng thì tôi sẵn sàng làm, sẵn sàng xả thân, cái gì hại thì không làm”. Năm 2009, ông được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen; năm 2017 được Thủ tướng tặng bằng khen; năm 2019 được vinh danh là “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Kỷ niệm với Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong ngôi nhà ở phố Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, ông thường nhắc lại kỷ niệm với Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi lần kể, ông lại toát lên vẻ hào sảng, bừng bừng khí thế. Ông cũng tham gia chương trình "Những anh hùng thế kỷ XX" cùng các anh hùng Phạm Tuân, Phạm Thị Thao để kể chuyện lịch sử, truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Tang lễ và tưởng nhớ

Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết, hộ khẩu thường trú của ông tại phường nhưng ông đã chuyển về nhà con ở phố Nguyễn Chí Thanh. Chiều nay, phường sẽ đến gia đình để bàn về tổ chức tang lễ. Sự ra đi của Đại tá La Văn Cầu là mất mát lớn, nhưng tấm gương anh hùng của ông sẽ mãi sáng ngời trong lòng dân tộc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình