Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/7/2026 đã gây chú ý khi nói đùa về khả năng ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống, trong bài phát biểu tại bữa tiệc thường niên dành cho phóng viên Nhà Trắng. Sự kiện được tổ chức trở lại sau vụ nổ súng nhằm vào ông Trump hồi tháng 4, với sự tham dự của hơn 2.600 phóng viên, quan chức và khách mời tại khách sạn Waldorf Astoria ở Washington.
Trump chỉ trích truyền thông và nói đùa về nhiệm kỳ thứ ba
Theo báo chí Mỹ, ông Trump đã dành phần lớn thời gian phát biểu để chỉ trích 'truyền thông tin giả' – cụm từ quen thuộc mà ông thường dùng để ám chỉ các hãng tin như CNN và MSNBC. Ông nói: 'Truyền thông liên tục bịa đặt về tôi, nhưng tôi vẫn ở đây, và tôi sẽ cân nhắc việc ở lại lâu hơn nữa.'
Câu nói được hiểu như một lời đùa về hiến pháp Mỹ, vốn giới hạn tổng thống chỉ được phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ. Ông Trump đã kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025, nhưng hiến pháp không cấm một người từng đắc cử hai lần tiếp tục tranh cử sau một nhiệm kỳ gián đoạn – một kẽ hở mà một số học giả cho là có thể cho phép ông tranh cử vào năm 2028.
Phản ứng từ Đảng Dân chủ và giới quan sát
Phát biểu của ông Trump ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer gọi đó là 'một trò đùa vô trách nhiệm' và nhấn mạnh rằng 'nước Mỹ không cần một tổng thống độc tài'. Trong khi đó, các nhà bình luận bảo thủ cho rằng ông Trump chỉ đang cố gây cười, nhưng cũng thừa nhận rằng cử tri ủng hộ ông vẫn kỳ vọng một sự trở lại.
Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố cùng ngày, 42% người được hỏi cho biết họ ủng hộ ông Trump nếu ông tái tranh cử vào năm 2028, tăng 5% so với tháng trước. Sự kiện tiệc báo chí năm nay còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều nhân vật nổi bật, bao gồm giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ – người phụ trách an ninh sau vụ ám sát hụt.
Bối cảnh vụ nổ súng và an ninh thắt chặt
Vụ nổ súng hồi tháng 4/2026 xảy ra tại một buổi vận động tranh cử ở Pennsylvania, khi một tay súng nhắm vào ông Trump nhưng bị lực lượng mật vụ hạ gục. Sự việc khiến an ninh tại các sự kiện công cộng được thắt chặt hơn bao giờ hết. Tại bữa tiệc báo chí, lực lượng an ninh được bố trí dày đặc, với máy dò kim loại và chó nghiệp vụ được sử dụng tại mọi lối vào.
Bữa tiệc năm nay cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại khách sạn Waldorf Astoria sau nhiều năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19 và các tranh cãi chính trị. Nhiều phóng viên bày tỏ sự phấn khích khi được gặp lại ông Trump, người thường có những phát ngôn gây sốc tại các sự kiện này.
Liên quan đến vụ bê bối Epstein
Trong bài phát biểu, ông Trump cũng ám chỉ đến vụ bê bối tội phạm ấu dâm của tỷ phú Jeffrey Epstein, người từng là bạn của nhiều chính khách. Ông nói: 'Những kẻ khủng khiếp đó đã bị đưa ra ánh sáng, và tôi tự hào vì đã góp phần vào điều đó.' Tuy nhiên, các nhà báo độc lập cho rằng câu nói này thiếu bằng chứng và chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận.
Sự kiện kết thúc với màn chào hỏi thân mật giữa ông Trump và một số phóng viên kỳ cựu. Dù vậy, nhiều người cho rằng trò đùa về nhiệm kỳ thứ ba có thể sẽ làm dấy lên cuộc tranh luận về tương lai chính trị của ông trong những năm tới.



