Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa có những chia sẻ đầy bất ngờ khi thừa nhận ông thường xuyên mất ngủ vì lo ngại về các động thái quân sự của Nga. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Stoltenberg cho biết tình hình an ninh hiện tại khiến ông không thể yên giấc.
Áp lực từ cuộc xung đột Nga-Ukraine
Theo ông Stoltenberg, cuộc chiến tại Ukraine đã tạo ra những thách thức chưa từng có đối với NATO. Ông nói: "Tôi thường xuyên mất ngủ vì lo lắng về những gì Nga có thể làm tiếp theo. Chúng ta đang đối mặt với một môi trường an ninh nguy hiểm nhất kể từ Chiến tranh Lạnh." Những lời thú nhận này cho thấy mức độ căng thẳng cao độ mà lãnh đạo NATO đang phải gánh chịu.
Sự chuẩn bị của NATO
Stoltenberg nhấn mạnh NATO đã tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ, bao gồm việc triển khai thêm quân đội ở sườn phía đông. Ông cho biết: "Chúng tôi đã tăng gấp đôi số lượng nhóm chiến đấu đa quốc gia từ 4 lên 8, và hiện có hơn 40.000 quân ở trạng thái sẵn sàng cao." Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng những biện pháp này vẫn chưa đủ để xoa dịu nỗi lo.
Phản ứng từ Nga
Phía Nga đã lên tiếng phản bác những lo ngại của NATO. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng những tuyên bố của Stoltenberg chỉ là "chiêu trò tuyên truyền" nhằm biện minh cho việc tăng cường hiện diện quân sự của NATO gần biên giới Nga. Peskov nói: "Nga không có ý định tấn công bất kỳ nước NATO nào. Đó là những cáo buộc vô căn cứ."
Tác động đến châu Âu
Sự căng thẳng giữa Nga và NATO đã ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh châu Âu. Nhiều quốc gia thành viên, đặc biệt là các nước Baltic và Ba Lan, đã thúc giục NATO tăng cường hiện diện quân sự. Trong khi đó, một số nước Tây Âu kêu gọi duy trì đối thoại với Moscow để giảm leo thang. Theo một cuộc khảo sát gần đây, 65% người dân châu Âu lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.
Tương lai của NATO
Stoltenberg kết thúc cuộc phỏng vấn với lời kêu gọi các nước thành viên duy trì đoàn kết. Ông nói: "Chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine và tăng cường phòng thủ tập thể. Chỉ có sự đoàn kết mới giúp chúng ta vượt qua thời kỳ nguy hiểm này." Những lời thú nhận về việc mất ngủ của ông phần nào phản ánh gánh nặng mà NATO đang phải gánh chịu trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.



