Trên vùng cao Pà Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, người đảng viên đầu tiên đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng bào các dân tộc. Ông là Giàng A Sùng, sinh năm 1950, người dân tộc Mông, được kết nạp Đảng năm 1978. Với hơn 40 năm tuổi Đảng, ông đã dành trọn cuộc đời để mang ánh sáng của Đảng đến với bản làng, giúp bà con thoát khỏi cảnh đói nghèo, lạc hậu.
Hành trình đưa ánh sáng Đảng đến bản làng
Những năm 1970, Pà Ủ còn là vùng đất hoang sơ, đồng bào sống du canh du cư, đói kém quanh năm. Năm 1978, Giàng A Sùng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên đầu tiên của xã. Ông kể: "Ngày ấy, bà con chưa biết chữ, chưa biết làm ruộng nước, chỉ phát rẫy trồng ngô, sắn. Tôi phải đi từng nhà vận động bà con xuống núi định canh, định cư, học làm lúa nước".
Những thành quả từ sự hy sinh thầm lặng
Nhờ sự kiên trì của ông Giàng A Sùng, đến nay Pà Ủ đã có nhiều đổi thay. Toàn xã có 7 bản, hơn 500 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Mông và Dao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 80% xuống còn dưới 30%. Ông cũng là người tiên phong đưa các giống lúa mới vào sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Bí thư Đảng ủy xã Pà Ủ, ông Lò Văn Hợi, cho biết: "Đồng chí Giàng A Sùng là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, gần gũi với nhân dân. Nhiều phong trào của xã đều có sự đóng góp của đồng chí".
Tiếp nối truyền thống cách mạng
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Giàng A Sùng còn tích cực tham gia công tác xã hội, giáo dục con cháu giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện nay, các con của ông đều trưởng thành, có người là cán bộ xã, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình. Câu chuyện về người đảng viên đầu tiên trên vùng cao Pà Ủ là minh chứng cho tinh thần "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.



