Cả 5 nạn nhân trong vụ cháy nhà đêm ở Bình Thạnh đã không qua khỏi
Cả 5 nạn nhân vụ cháy nhà Bình Thạnh tử vong

Ngày 27/7, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) xác nhận bệnh nhân cuối cùng trong vụ cháy nhà trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh đã không qua khỏi vào lúc 17h45 ngày 26/7. Nạn nhân là chị P.T.T. (30 tuổi). Trước đó, 4 bệnh nhân còn lại cũng lần lượt tử vong do bỏng quá nặng và tổn thương hô hấp nghiêm trọng. Như vậy, cả 5 nạn nhân của vụ hỏa hoạn đều đã không thể cứu chữa.

Diễn biến vụ cháy và công tác cứu hộ

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20h ngày 11/7 tại căn nhà trong hẻm 56 đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh. Ngọn lửa bùng phát kèm nhiều tiếng nổ lớn, tạo ra lượng lớn khói và khí độc. Lửa lan nhanh khiến các thành viên trong gia đình không kịp thoát thân, bị bỏng nhiệt trực tiếp và ngạt khói nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, giải cứu các nạn nhân và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân cùng cư trú tại một địa chỉ và được đưa vào cấp cứu đồng loạt lúc khoảng 20h30 cùng ngày. Nhiều người dân xung quanh cho biết đám cháy xảy ra rất nhanh và dữ dội, khiến việc thoát thân gặp nhiều khó khăn. Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn trong các khu dân cư đông đúc, đặc biệt tại nhà trong hẻm sâu, nơi việc tiếp cận và cứu hộ gặp trở ngại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tình trạng thương tích và nỗ lực điều trị

Khi được đưa vào cấp cứu, cả 5 trường hợp đều trong tình trạng tiên lượng rất nặng do bỏng sâu toàn thân kèm tổn thương hô hấp nghiêm trọng. Cụ thể, bệnh nhân Â.K.L. (48 tuổi), P.T.T. (30 tuổi) và L.N.T. (44 tuổi) được chẩn đoán sốc bỏng, bỏng nhiệt độ II-III trên hơn 50% diện tích cơ thể. Qua nội soi phế quản khi đặt nội khí quản, các bác sĩ phát hiện nhiều bụi than đen trong vùng mũi, họng, cho thấy các nạn nhân hít phải lượng lớn khói và khí độc.

Hai nạn nhân còn lại là ông N.Q.H. (56 tuổi) và ông N.T.T. (53 tuổi) bị bỏng độ III trên lần lượt hơn 80% và 51% diện tích cơ thể, kèm suy hô hấp nguy kịch. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tiến hành sơ cứu, băng bó vết thương, hỗ trợ hô hấp và chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy – nơi có chuyên môn sâu về bỏng. Tuy nhiên, do diện tích bỏng quá lớn và tổn thương phổi nghiêm trọng do khói độc, tiên lượng từ đầu đã rất xấu. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức tích cực nhưng không thể cứu sống.

Trong tuần qua, lần lượt 4 bệnh nhân đầu tiên qua đời. Đến chiều 26/7, bệnh nhân cuối cùng là chị P.T.T. cũng không qua khỏi, nâng tổng số ca tử vong lên 5. Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đây là một trong những vụ cháy thương tâm nhất mà bệnh viện từng tiếp nhận trong thời gian gần đây.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình