Xúc động: Chàng trai Venezuela cảm ơn bộ đội Việt Nam tìm thấy mẹ trong đống đổ nát
Xúc động: Chàng trai Venezuela cảm ơn bộ đội Việt Nam

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tiếp tục chạy đua với thời gian, đưa thêm 9 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela trong ngày 4.7. Không chỉ nỗ lực tìm kiếm, các chiến sĩ còn để lại dấu ấn bằng những hành động sẻ chia, động viên người dân vượt qua mất mát.

Khoảnh khắc xúc động giữa đống đổ nát

Một trong những câu chuyện cảm động nhất là hình ảnh chàng trai Venezuela tên Oscar Fernandez đã òa khóc và cảm ơn các chiến sĩ Việt Nam khi họ tìm thấy mẹ anh trong đống đổ nát tại Playa Grande, La Guaira. Anh nắm chặt tay các chiến sĩ, không ngừng nói lời cảm ơn bằng tiếng Tây Ban Nha: "Gracias, gracias, hermanos".

Nỗ lực cứu hộ không ngừng nghỉ

Theo thông tin từ Bộ Công an, tính đến ngày 4.7, đoàn cứu hộ Việt Nam đã đưa tổng cộng 9 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Các chiến sĩ làm việc liên tục trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nguy cơ sập đổ thứ cấp. Họ sử dụng thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ để xác định vị trí nạn nhân.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tình người không biên giới

Hành động của các chiến sĩ Việt Nam không chỉ dừng lại ở công tác cứu hộ. Họ còn chia sẻ nước uống, lương khô và động viên tinh thần người dân địa phương. Nhiều người Venezuela đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, gọi các chiến sĩ là "những thiên thần áo xanh".

Thảm họa động đất tại Venezuela đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Sự có mặt kịp thời của đoàn cứu hộ Việt Nam đã góp phần giảm bớt đau thương, mang lại hy vọng cho người dân nơi đây.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình