Người vợ trẻ đã đưa chồng hôn mê do đột quỵ vượt qua 5 bệnh viện, hơn 1.000 km đường bộ từ Lào về Việt Nam, mang lại cho anh cơ hội bình phục kỳ diệu. Anh Nguyễn Hoàng Phương (40 tuổi, quê Quảng Ninh), từng hôn mê sâu, nay đã trở lại Lào, tiếp tục đứng lớp dạy tiếng Việt và làm phiên dịch, chăm sóc gia đình.
Hành trình vượt 1.000 km trong đêm
Anh Phương là giáo viên dạy tiếng Việt và phiên dịch tại Vientiane (Lào). Anh có tiền sử tăng huyết áp nhưng dùng thuốc không đều. Một đêm tháng 12.2025, anh đột ngột đau đầu dữ dội, nôn liên tục. Vợ anh, chị Vân Anh, lập tức đưa chồng đến bệnh viện địa phương cấp cứu.
Tại hai bệnh viện tư nhân ở Lào, kết quả chụp cắt lớp cho thấy một ổ chảy máu lớn ở tiểu não, chèn ép thân não và gây giãn não thất cấp. Tri giác anh xấu đi nhanh chóng, rơi vào hôn mê sâu sau 2 ngày điều trị nội khoa.
Khi chị Vân Anh xin đưa chồng về Việt Nam, các bác sĩ Lào đều tiên lượng dè dặt vì đường về chủ yếu đèo dốc, rung lắc có thể gây tụt hạnh nhân tiểu não, đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, chị Vân Anh chia sẻ: "Nhưng tôi vẫn quyết đưa anh về Việt Nam điều trị".
Cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai
Xe cấp cứu từ Lào đưa anh Phương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, rồi tiếp tục ra Hà Nội. Hơn 1.000 km, qua 4 bệnh viện, trên xe là người đàn ông hôn mê sâu và người vợ đang mang thai lần 3 chưa một lần buông tay.
Anh Phương được đưa vào Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, là bệnh viện thứ 5. Lúc này, điểm Glasgow chỉ còn 8 điểm, hôn mê nặng. Các bác sĩ kích hoạt quy trình hồi sức thần kinh khẩn cấp, dẫn lưu não thất ra ngoài, kiểm soát áp lực nội sọ và giải phóng thân não khỏi chèn ép.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Đột quỵ, cho biết: "Chảy máu tiểu não thể tích lớn kèm hôn mê là một trong những thể đột quỵ nguy kịch nhất... Với tất cả ca bệnh, chúng tôi không bao giờ từ bỏ, dù cơ hội chỉ còn 1%".
Kỳ tích hồi phục sau 6 tháng
Sau can thiệp, tổn thương não ngừng tiến triển. Anh Phương đáp ứng tốt với hồi sức, dần tỉnh lại, cai máy thở và phục hồi các chức năng thần kinh. Anh được ra viện vào tháng 1.2026. Sáu tháng sau, anh đã trở lại Lào, tự lái xe đưa vợ đi sinh em bé thứ ba, tự tay chăm sóc vợ con.
Chị Vân Anh gửi lời tri ân: "Gia đình chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành nhất tới Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, GS-TS, bác sĩ Mai Duy Tôn; thạc sĩ, bác sĩ nội trú Bùi Quốc Việt, bác sĩ Phạm Thùy Dung cùng toàn thể y bác sĩ Trung tâm Đột quỵ. Sự tận tình, tài năng và tâm huyết của các bác sĩ đã tạo nên một kỳ tích nhiệm màu, giữ lại người cha vẹn toàn cho các con tôi".
PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh: "Với đột quỵ, thời gian chính là não. Phòng can thiệp ngay tại Trung tâm Đột quỵ giúp rút ngắn thời gian từ tiếp nhận đến điều trị. Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư các kỹ thuật hiện đại để người bệnh được điều trị nhanh nhất, hiệu quả nhất".



