Vụ án thuốc xương khớp giả: 12 bị can bị bắt, lộ diện đường dây lừa đảo quy mô lớn
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây sản xuất và kinh doanh thuốc chữa bệnh giả, bắt giữ 12 bị can, trong đó có Hoàng Văn Toàn – giám đốc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường. Nhóm này bị cáo buộc sản xuất và rao bán thuốc "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" chưa được cấp phép lưu hành, gây thiệt hại cho nhiều người bệnh.
Chiêu trò quảng cáo gian dối trên mạng xã hội
Theo điều tra, từ tháng 10 năm 2023, Hoàng Văn Toàn đã câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, rao bán thuốc trên các nền tảng mạng xã hội. Họ tung ra những thông tin sai sự thật, tuyên bố đây là bài thuốc gia truyền 3 đời chữa khỏi hoàn toàn bệnh xương khớp, khiến nhiều người dân tin tưởng và mua về sử dụng.
Khi thấy số lượng người mua ngày càng tăng, hai đối tượng này đã bàn bạc và thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, với Toàn làm giám đốc. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được chia theo tỷ lệ: Toàn hưởng 70% và Tiến hưởng 30%.
Bị can Hoàng Văn Toàn đã khai nhận hành vi vi phạm tại cơ quan công an. Dù tên bài thuốc nghe rất kêu, nhưng theo xác minh, sản phẩm này không phải là thuốc gia truyền và chưa được cấp phép lưu hành từ bất kỳ cơ quan chức năng nào.
Phẫn nộ trước hành vi trục lợi từ người bệnh
Hành vi lừa đảo của Hoàng Văn Toàn và đồng bọn đã khiến dư luận, đặc biệt là bạn đọc báo Thanh Niên, vô cùng bức xúc. Nhiều người lên tiếng lên án vì nhóm này đã nhắm vào cả những bệnh nhân đang trong cơn đau đớn, tuyệt vọng.
Một bạn đọc với bút danh Tín Uy chia sẻ: "Tôi mua thuốc về đắp, hết 3.600.000 đồng mà không thấy đỡ, nhân viên thì cứ tư vấn phải dùng thêm. May mắn là tôi đã dừng lại, không mua nữa". Bạn Trịnh Cường bày tỏ quan điểm mạnh mẽ: "Lừa đảo người bệnh là hành vi thất đức, không thể chấp nhận được".
Biển hiệu tự xưng rất hoành tráng treo tại phòng khám của Hoàng Văn Toàn đã bị cơ quan công niêm phong. Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh công tác điều tra, cần phải xử lý thật nghiêm những hành vi sản xuất hàng giả kiểu này. Bạn Tienthanh53 viết: "Đề nghị tiếp tục làm triệt để hơn và phạt thật nặng để răn đe, ngăn chặn tái phạm".
Câu hỏi về trách nhiệm quản lý và còn bao nhiêu "ông lang" dỏm?
Sự việc cũng làm dấy lên những nghi vấn về trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Tại sao bài thuốc "giả" này có thể tồn tại và bán ra thị trường trong nhiều năm liền mà không bị phát hiện?
Bạn đọc Lại Quang Tấn chất vấn: "Khâu quản lý các cơ sở kinh doanh thuốc y học cổ truyền, trách nhiệm của y tế cơ sở ở đâu?". Bạn Sơn Trancong bày tỏ sự bức xúc: "Hành nghề như vậy đã mấy năm mà không có kiểm tra, phát hiện! Điều này thật đáng lo ngại".
Bạn đọc Sinh Nguyễn Văn đề xuất: "Hiện nay, các nền tảng mạng xã hội tràn ngập quảng cáo bán thuốc, dầu xoa bóp, thảo dược... được gắn mác bài thuốc cổ truyền để lừa đảo. Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền nên siết chặt chính sách quản lý, tránh thiệt hại cho người tiêu dùng. Cần áp dụng án phạt thật nặng và nghiêm khắc để răn đe".
Một bạn đọc khác, Nguyễn Đình Cự – người hành nghề Đông y, chia sẻ thực trạng: "Làm Đông y có thể giàu chậm nhưng nếu thất đức thì sẽ mất nghề rất nhanh". Trước tình hình này, bạn Kim Hiền Nguyễn khẩn thiết đề nghị: "Còn rất nhiều "ông lang" thất đức ngoài kia, mong công an và Bộ Y tế tiếp tục vào cuộc, thanh tra, kiểm tra để bảo vệ người dân".
Bạn đọc Nguyễn Thị Tâm đặt ra câu hỏi đầy trăn trở: "Không hiểu sao họ quảng cáo rầm rộ như vậy, người dân đều biết mà ngành y tế không cử người đi kiểm tra? Các ban ngành nên giảm bớt những cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi kiểm tra thực địa thì mới phát hiện được sai phạm".
Bạn đọc Hung Hoa nhấn mạnh: "Để vụ việc tồn tại lừa đảo lâu như vậy là trách nhiệm của cán bộ địa phương, cần phải quy trách nhiệm rõ ràng để không tái diễn". Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải tăng cường giám sát và xử lý nghiêm minh trong lĩnh vực y tế, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.



