Tiếng đàn và nụ cười giữa hành lang bệnh viện: Niềm an ủi cho bệnh nhân ung thư
Tiếng đàn giữa hành lang bệnh viện an ủi bệnh nhân ung thư

Tiếng đàn và nụ cười giữa hành lang bệnh viện: Niềm an ủi cho bệnh nhân ung thư

Chiều ngày 8/3, tại hành lang khoa Ung bướu của Bệnh viện Đà Nẵng, không gian vốn quen thuộc với mùi thuốc sát trùng và tiếng máy truyền dịch bỗng trở nên khác lạ. Tiếng đàn ghi-ta vang lên khe khẽ, hòa cùng những bó hoa hồng đỏ tươi và chiếc bánh sinh nhật được trang trí đơn giản. Nhiều bệnh nhân ngồi trên xe lăn hoặc còn đeo dây truyền thuốc đã lặng lẽ lắng nghe, tận hưởng những phút giây hiếm hoi giữa hành trình điều trị đầy thử thách.

Chương trình 'Tiếng đàn tặng mẹ' và những sinh nhật đặc biệt

Chương trình 'Tiếng đàn tặng mẹ' do phòng Công tác xã hội của bệnh viện phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Dù chỉ diễn ra tại một góc hành lang nhỏ, không phải sân khấu lớn, nhưng với nhiều bệnh nhân đang điều trị tại đây, buổi chiều ấy trở nên vô cùng đặc biệt và ý nghĩa.

Ba bệnh nhân nữ có ngày sinh vào đầu tháng 3 đã được tổ chức sinh nhật ngay tại hành lang. Khi chiếc bánh được đẩy ra, mọi ánh mắt đều hướng về họ, trong đó có bà Nguyễn Thị Hóa, 57 tuổi, quê ở Đà Nẵng. Bà Hóa mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, mái tóc đã thưa đi sau nhiều đợt điều trị. Khi mọi người cùng hát bài 'Happy Birthday', bà cười bối rối, hai tay nắm chặt bó hoa hồng vừa được tặng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

'Cô điều trị ở đây lâu lắm rồi', bà chia sẻ với giọng chậm rãi. Hành trình của bà không hề suôn sẻ, từ phẫu thuật ban đầu đến truyền hóa chất, rồi gặp biến chứng nặng khiến tình trạng trở nên nguy kịch. Chỉ khi sức khỏe dần hồi phục, bà mới có thể tiếp tục truyền thuốc, với nhiều lần phải tạm dừng vì biến chứng hoặc nhiễm trùng kéo dài.

Ngày sinh của bà là 3/3, chỉ vài ngày trước chương trình, và đây là lần đầu tiên bà được tổ chức sinh nhật ngay tại bệnh viện. 'Cô thấy rất vui. Đây là niềm an ủi lớn lắm. Cảm ơn các mạnh thường quân và mọi người đã nghĩ đến tụi cô', bà bày tỏ. Dù chồng bà không có mặt vì phải về nhà lo công việc, bà vẫn cảm thấy ấm lòng khi được bao quanh bởi các bệnh nhân khác và nhân viên y tế.

Những khoảnh khắc xoa dịu tâm hồn giữa hành lang

Ở một góc khác của hành lang, nhiều bệnh nhân không có sinh nhật trong tháng vẫn ngồi xem chăm chú. Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên lâu hơn bình thường, như thể họ thấu hiểu sâu sắc giá trị của niềm vui nhỏ bé này. Chị Trần Thị T., 41 tuổi, bệnh nhân ung thư vú đang điều trị hơn ba tháng, ngồi lặng lẽ theo dõi chương trình.

'Ở đây bình thường ngày nào cũng giống ngày nào. Hôm nay có chương trình như vậy thấy vui hơn', chị tâm sự. Chị kể lại những ngày đầu nhập viện là khoảng thời gian khó khăn nhất, khi nghe tin bệnh, chị gần như mất ngủ nhiều đêm. Nhưng dần dần, nhìn thấy những người xung quanh cũng đang chiến đấu như mình, chị đã quen hơn. Theo chị, những hoạt động nhỏ như buổi chiều hôm nay giúp bệnh nhân bớt cảm giác cô độc. 'Có khi chỉ cần nghe một bài hát thôi cũng thấy nhẹ lòng hơn', chị cười nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cách đó vài hàng ghế, bà Lê Thị B., 63 tuổi, bệnh nhân đang chờ đến lượt truyền hóa chất, cũng dừng lại xem chương trình. 'Thấy chị em được tặng hoa cũng vui lây. Ở đây ai cũng mong mau khỏe để về nhà', bà chia sẻ. Anh Nguyễn Văn Hoàng, người nhà của một bệnh nhân từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng điều trị gần hai tháng, cho biết những buổi sinh hoạt như vậy không chỉ giúp bệnh nhân mà cả người nhà cũng bớt căng thẳng. 'Ở bệnh viện lâu ngày tâm lý rất nặng nề. Hôm nay thấy mẹ cười nhiều hơn. Như vậy là quý rồi', anh tâm sự.

Tinh thần lạc quan: Yếu tố then chốt trong điều trị ung thư

Theo bác sĩ Đàm Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng, chăm sóc tinh thần là yếu tố quan trọng trong quá trình điều trị ung thư. Ông nhấn mạnh rằng bên cạnh việc tuân thủ phác đồ y khoa, tâm lý của bệnh nhân có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả điều trị. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người giữ được tinh thần lạc quan thường đáp ứng điều trị tốt hơn và ít gặp tác dụng phụ nghiêm trọng.

Vì vậy, ngoài các hoạt động chuyên môn, khoa thường xuyên tổ chức các chương trình dành cho bệnh nhân hàng tháng, cũng như các hoạt động vào dịp lễ như Giáng sinh, Tết và ngày 8/3. Bác sĩ Sơn cho biết những chương trình này giúp người bệnh có thêm niềm vui, góp phần cải thiện tâm lý trong quá trình điều trị.

Ông cũng lưu ý rằng bệnh nhân nữ thường cần được quan tâm nhiều hơn do tâm lý nhạy cảm, đặc biệt ở giai đoạn đầu khi vừa phát hiện bệnh. Nhiều người còn trẻ, đang chăm sóc gia đình hoặc nuôi con nhỏ nên áp lực tinh thần khá lớn. Hiện tại, bệnh nhân nữ tại khoa chiếm khoảng từ một phần ba đến hơn một nửa tổng số người điều trị.

Các hoạt động như 'Tiếng đàn tặng mẹ' đã được duy trì nhiều năm qua nhờ sự chung tay của cộng đồng. Nhiều nhà hảo tâm không chỉ hỗ trợ quà tặng mà còn trực tiếp tham gia các chương trình dành cho bệnh nhân. Sự đồng hành này đã giúp khoa duy trì các hoạt động hỗ trợ tinh thần cho người bệnh từ năm 2017 đến nay.

Khi buổi chiều khép lại, tiếng đàn dừng, hành lang bệnh viện dần trở về nhịp quen thuộc. Trước khi trở về phòng bệnh, nhiều bệnh nhân vẫn nán lại chụp vài tấm hình lưu niệm. Những nụ cười ấy có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng giữa hành trình điều trị dài và nhiều thử thách, đôi khi chỉ cần một buổi chiều như thế cũng đủ để họ có thêm lý do và sức mạnh để bước tiếp.