Tiệc Tất Niên Ấm Áp Tại Bệnh Viện Chợ Rẫy: Hành Trình Hồi Phục Và Niềm Tin Mùa Xuân
Tiệc Tất Niên Ấm Áp Ở Bệnh Viện Chợ Rẫy

Trong tiết trời se lạnh của những ngày giáp Tết, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức một buổi tiệc tất niên đầy ấm áp dành riêng cho các bệnh nhân. Sự kiện này không chỉ là dịp sum họp cuối năm, mà còn là cơ hội để những người từng đối mặt với tuyệt vọng vì bệnh tật ngồi lại bên nhau, cùng ôn lại hành trình gian nan đã qua và gửi gắm hy vọng về một năm mới an lành.

Không Gian Quây Quần Giữa Lòng Bệnh Viện

Căn phòng vốn dùng cho tập vật lý trị liệu đã được biến đổi thành một không gian ấm cúng, với những chiếc bàn nhỏ ghép lại thành hình chữ nhật, tạo nên vòng tròn thân tình. Trên mặt bàn, từng phần quà được gói ghém cẩn thận trong giấy đủ sắc màu, giản dị nhưng chứa chan tấm lòng. Chính giữa, một chậu mai nhỏ rực rỡ sắc vàng, xen lẫn những phong bao lì xì đỏ thắm khẽ đung đưa, mang hơi thở rộn ràng của mùa xuân đến với căn phòng.

Những Câu Chuyện Cảm Động Về Hành Trình Hồi Phục

Buổi tiệc mở đầu bằng giọng hát của chị Hồng Cẩm Phương (41 tuổi, TP.HCM) với ca khúc "Câu chuyện đầu năm". Chị Phương, được mọi người trìu mến gọi là "Phương anh hùng", từng trải qua khoảng thời gian không thể giao tiếp sau tai biến vào tháng 9/2025. Chỉ sau vài tháng tập luyện miệt mài, chị không chỉ nói chuyện trở lại mà còn có thể hát trọn vẹn một bài, khiến cả phòng rưng rưng xúc động.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Vợ chồng bà Bùi Thị Liễu (69 tuổi, TP.HCM) cũng đến dự trong bộ đồ gam xanh đậm. Bà Liễu chia sẻ, chồng bà bị chấn thương sọ não năm 2019, từng nằm bất động và không nói được. Nhờ quá trình tập luyện tại khoa, ông đã có thể đi lại bình thường và giao tiếp dù còn khó khăn. "Năm nào hai vợ chồng cũng dự tất niên ở đây. Vào đây thấy tuổi già vui hơn, bớt buồn, bớt cô đơn", bà cười hiền nói.

Bà Trương Thị Nguyệt Mai (83 tuổi, TP.HCM), hay còn gọi là "ngoại Mai", ngồi trên xe lăn với bộ áo quần màu hồng nhạt. Hơn 10 năm trước, một cơn tai biến khiến đôi chân bà bị liệt hoàn toàn. Dù hoàn cảnh neo đơn, bà vẫn tham dự tiệc tất niên hàng năm để gặp gỡ y bác sĩ. "Vô đây ấm áp lắm con. Đến đây mình thấy đỡ buồn, đỡ tủi", bà tâm sự với nụ cười móm mém.

Liều Thuốc Tinh Thần Quý Giá Từ Những Thành Công

Bác sĩ Lưu Thị Thanh Loan, Quản lý khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết buổi tiệc tất niên là truyền thống hàng năm của khoa. Điều đặc biệt là sự trở lại của những bệnh nhân đã điều trị thành công, giúp tiếp thêm động lực cho người đang trên hành trình hồi phục. "Câu chuyện của những bệnh nhân đã đi qua giai đoạn khó khăn chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất", bác sĩ Loan nhấn mạnh.

Bác sĩ Loan nhớ đến trường hợp của chị Như Thi (32 tuổi, TP.HCM), mắc lupus ban đỏ, từng liệt tứ chi và phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Sau thời gian kiên trì điều trị, chị đã có thể tự điều khiển xe lăn, tự sinh hoạt và có công việc ổn định. Tham dự tiệc cùng mẹ, chị Thi xúc động chia sẻ: "Những ngày đầu thực sự rất khó khăn, nhưng nhờ sự tận tâm của các y bác sĩ và có mẹ ở bên, tôi đã không bỏ cuộc".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Niềm Vui Giản Dị Trong Ngày Cuối Năm

Buổi tiệc diễn ra với những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn", bữa liên hoan nhỏ và phần bốc thăm trúng thưởng, khiến hội trường rộn ràng tiếng cười. Dù công việc cuối năm bận rộn, các y bác sĩ vẫn âm thầm chuẩn bị chu đáo, bởi với họ, niềm vui và sự tiến bộ của người bệnh là điều quý giá nhất. Sự kiện này không chỉ là bữa tiệc sum vầy, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình người và nghị lực vượt khó trong hành trình chữa lành.