Người phụ nữ Ấn Độ tưởng chết não hồi sinh nhờ cú xóc xe cứu thương
Sự việc hy hữu xảy ra tại Ấn Độ khi một phụ nữ 50 tuổi, được bác sĩ chẩn đoán "chết não" và gia đình đưa về lo hậu sự, bất ngờ có dấu hiệu sống lại sau một cú xóc mạnh từ xe cứu thương. Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận và truyền thông địa phương vào ngày 25/3, làm dấy lên nhiều tranh cãi về lỗ hổng trong hệ thống y tế.
Diễn biến bất ngờ từ chẩn đoán đến hồi sinh
Vào cuối tháng 2, bà Vineeta Shukla – một nhân viên tòa án tại thành phố Pilibhit – đột ngột ngất xỉu khi đang làm việc nhà. Bà được đưa ngay đến cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển lên bệnh viện tại Bareilly để điều trị chuyên sâu. Sau nhiều xét nghiệm kỹ lưỡng, các bác sĩ tại đây đã kết luận bà rơi vào tình trạng chết não, với điểm Glasgow chỉ đạt 3/15 và gần như không còn bất kỳ phản xạ nào.
Trong lúc gia đình đang đưa bà từ Bareilly trở về Pilibhit bằng xe cứu thương để lo hậu sự, một sự cố bất ngờ xảy ra. Khi xe đi qua khu vực gần Hafizganj, nó bất ngờ sụp xuống một ổ gà lớn, khiến thân xe rung lắc dữ dội. Ngay sau cú xóc mạnh đó, chồng của bà Shukla phát hiện bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu cử động nhẹ, tự thở trở lại và nhịp tim dần ổn định hơn.
Nguyên nhân thực sự và quá trình điều trị
Quá bất ngờ trước tình huống này, gia đình lập tức yêu cầu tài xế quay đầu xe, đưa bệnh nhân trở lại cơ sở y tế tại Pilibhit. Ban đầu, một bệnh viện tư nhân tỏ ra dè dặt trong việc tiếp nhận, nhưng sau khi gia đình kiên quyết đề nghị, bà Shukla đã được thăm khám kỹ lưỡng và chuyển đến Bệnh viện Neurocity để tiếp tục điều trị.
Kết quả xét nghiệm máu sau đó đã tiết lộ nguyên nhân thực sự: nồng độ độc tố thần kinh trong cơ thể bệnh nhân ở mức rất cao. Bà Shukla ngay lập tức được đưa vào khoa hồi sức tích cực và điều trị bằng huyết thanh giải độc, kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác.
Theo bác sĩ phẫu thuật thần kinh Rakesh Singh, trong quá trình thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện một vết cắn ở chân của bệnh nhân, nhiều khả năng do rắn hoặc côn trùng có nọc độc gây ra. Lượng độc tố thần kinh (neurotoxin) ngấm vào máu đã khiến hệ thần kinh bị tê liệt, đồng tử giãn nở – những triệu chứng này rất dễ gây nhầm lẫn với tình trạng "chết não".
Bác sĩ Singh cũng nhận định rằng cú xóc mạnh trên xe cứu thương có thể đã tạo ra một kích thích cơ học đột ngột lên hệ thần kinh đang bị ức chế, góp phần làm xuất hiện lại phản xạ tự thở. Tuy nhiên, diễn tiến hồi phục của bệnh nhân phụ thuộc chủ yếu vào việc sử dụng kịp thời huyết thanh giải độc.
Kết quả hồi phục và những tranh cãi về y tế
Sau khi quay lại bệnh viện, chỉ khoảng 24 giờ điều trị, tình trạng của bà Shukla đã bắt đầu có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Bà còn được hội chẩn với các chuyên gia thần kinh tại Lucknow để đảm bảo quá trình phục hồi tối ưu. Sau gần hai tuần điều trị (khoảng 13 ngày), bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, có thể giao tiếp bình thường và đã xuất viện, trở về cuộc sống sinh hoạt như trước.
Theo báo Times of India, vụ việc này đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận tại địa phương về lỗ hổng y khoa. Bệnh viện tư tại Bareilly – nơi điều trị ban đầu cho bà Shukla – đang bị chỉ trích nặng nề vì sự tắc trách, khi vội vàng kết luận bệnh nhân "chết não" chỉ sau 2 ngày thở máy và trả về cho gia đình lo hậu sự mà không tiến hành các xét nghiệm sâu hơn để tìm ra nguyên nhân thực sự.
Sự kiện này không chỉ là một câu chuyện kỳ diệu về sự hồi sinh, mà còn là lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe.



