Người Mẹ Đầu Tiên Của Những Đứa Trẻ 'Không Tên' Tại Bệnh Viện Đức Giang
Người Mẹ Đầu Tiên Của Trẻ 'Không Tên' Ở Bệnh Viện

Người Mẹ Đầu Tiên Của Những Đứa Trẻ 'Không Tên' Tại Bệnh Viện Đức Giang

Không chung huyết thống, nhưng suốt hơn một thập kỷ qua, bác sĩ Vũ Thị Thu Nga đã trở thành người mẹ đầu tiên của nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Chị nuôi dưỡng các con lớn lên từng ngày trong khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trước khi trao về những gia đình mới đầy yêu thương.

Hành Trình 'Bao Đồng' Và Nặng Lòng Của Một Bác Sĩ

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa Sơ sinh, chia sẻ rằng những đứa trẻ 'không tên' trong hồ sơ nhập viện luôn khiến chị ám ảnh. Từ năm 2014, khi các em bé bị bỏ rơi đầu tiên xuất hiện, họ thường được chuyển thẳng tới trung tâm bảo trợ. Tuy nhiên, khoảng 8 năm trở lại đây, bác sĩ Nga và đồng nghiệp đã chọn một con đường khác: tìm kiếm mái ấm thực sự cho các con trước khi rời viện.

'Chúng tôi đã chăm con 1-2 tháng, nhìn con lớn lên, vì vậy không muốn chỉ chuyển đi và không biết con sau này thế nào', bác sĩ Nga tâm sự. Trong khi địa phương xử lý thủ tục pháp lý, tại khoa Sơ sinh, một cuộc 'thẩm định' đặc biệt diễn ra bằng bản năng của những người mẹ. Họ quan sát kỹ lưỡng các gia đình đến xin nhận con, từ chi tiết nhỏ như chất liệu quần áo đến tần suất thăm hỏi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những Mảnh Ghép Của Sự Can Trường Và Tái Sinh

Mỗi đứa trẻ 'không tên' rời khoa là một câu chuyện cảm động. Như em bé sinh non 31 tuần, nặng chỉ 1,4 kg, sau thời gian nằm lồng ấp, đã về với một gia đình ở Hưng Yên sau 10 năm họ mong con. Ngày đón bé, cả đại gia đình đi xe 16 chỗ lên bệnh viện, mang theo niềm vui vỡ òa.

Trong 10 năm qua, khoa Sơ sinh đã chứng kiến 9 hành trình 'tái sinh' như thế. Có những đứa trẻ ở lại tới 96 ngày, chờ ngày đẹp nhất để những người xa lạ trở thành máu thịt. Mỗi lần chia tay, khoa tổ chức lễ trao con nhỏ, nơi bác sĩ Nga thường nghẹn ngào không nói hết lời.

Lời Dặn Con Trai Và Thông Điệp Cho Tương Lai

Bác sĩ Nga không chỉ chăm sóc trẻ mà còn giáo dục các con trai mình về giới tính từ sớm. Chị dặn dò: 'Nếu lỡ có chuyện gì, cứ mang con về, mẹ nuôi. Không được bỏ con'. Chị hiểu rằng không phải hoàn cảnh nào cũng dễ dàng, nhưng mong giới trẻ biết cách bảo vệ bản thân để không đặt sinh linh vào thế bị chối bỏ.

Với những đứa trẻ sau này lớn lên, bác sĩ Nga nhắn nhủ: 'Ra đời đã là một may mắn. Các con từng có một người mẹ đầu tiên ở bệnh viện, rồi sẽ có một mái ấm thứ hai. Hãy lớn lên và sống một cuộc đời có ích'. Những ngày đầu đời trong vòng tay 'mẹ Nga' chỉ là khởi đầu, mở đường cho một tương lai tươi sáng hơn.

Cuộc Chiến Trong Tích Tắc Của Nghề Sơ Sinh

Cơ duyên đưa bác sĩ Nga đến với chuyên khoa Sơ sinh vào năm 2006, khi mảng này còn khiêm tốn. Để phát triển thành khoa độc lập vào năm 2014 là hành trình đầy thử thách. Ở bệnh viện đa khoa, sơ sinh là lĩnh vực áp lực bậc nhất, nơi diễn biến bệnh có thể thay đổi chỉ trong vài giờ.

'Ban ngày mình giữ được con, tối có thể chuyển nặng. Rủi ro nghề nghiệp rất cao', bác sĩ Nga chia sẻ. Thu nhập trong bệnh viện công không nhiều, và bác sĩ sơ sinh khó mở phòng khám riêng. Chị thẳng thắn: muốn gắn bó, phải thực sự yêu nghề. Dù vậy, giữa guồng quay khốc liệt, ngọn lửa nghề trong chị vẫn cháy nhờ những 'phép màu' giản đơn, như khi một em bé suy hô hấp bắt đầu ăn được từng giọt sữa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hành trình của bác sĩ Vũ Thị Thu Nga là minh chứng cho tình yêu thương vô bờ bến và sự kiên cường trong nghề y. Chị không chỉ cứu sống trẻ sơ sinh mà còn mang lại hy vọng và mái ấm cho những mảnh đời bé nhỏ nhất.