Người mẹ trẻ Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi, Hà Nội) suýt ngất lặng khi bác sĩ thông báo con trai 4 tuổi của chị mắc ung thư xương giai đoạn cuối. Tuy nhiên, nhờ ca phẫu thuật kéo dài 10 giờ tại Bệnh viện K, cả hai đã được cứu sống.
Phát hiện bệnh tình
Chị Hồng kể: 'Cháu bị đau chân và sốt nhẹ suốt 2 tuần. Tôi tưởng chỉ là đau nhức thông thường, nhưng khi siêu âm, bác sĩ nói khối u đã ăn sâu vào xương đùi. Tôi như chết lặng, không tin nổi.'
Theo TS.BS Nguyễn Văn Cường, Trưởng khoa Ung thư xương, khối u của bé trai có kích thước 8x6cm, xâm lấn mạch máu và dây thần kinh. 'Nếu không phẫu thuật sớm, nguy cơ di căn rất cao', ông nói.
Ca phẫu thuật kỳ tích
Ca mổ diễn ra ngày 15/3/2025, với sự tham gia của 5 bác sĩ. Họ đã cắt bỏ khối u và ghép xương nhân tạo. 'Chúng tôi phải tỉ mỉ bóc tách từng mạch máu nhỏ để không gây tổn thương thần kinh. Đây là ca khó nhất trong sự nghiệp của tôi', BS Cường chia sẻ.
Sau 3 tháng điều trị, bé trai đã có thể tập đi. Chị Hồng nghẹn ngào: 'Nhìn con cười, tôi biết mọi nỗ lực đều xứng đáng. Cảm ơn các bác sĩ đã cho con tôi cơ hội sống.'
Hành trình gian nan
Chi phí điều trị lên tới 300 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình. Nhờ sự hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em và cộng đồng, họ đã trả được một phần. 'Nhiều người góp từng đồng, tôi biết ơn vô cùng', chị Hồng nói.
Hiện tại, bé trai đang tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện K. BS Cường cho biết: 'Tiên lượng tốt, cháu có thể hồi phục hoàn toàn sau 1-2 năm.'



