Một nam thanh niên 27 tuổi, ngụ tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vừa trải qua ca phẫu thuật cấp cứu kịp thời sau khi bị một chiếc đinh bắn xuyên qua vùng bụng. Sự việc hy hữu này được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đánh giá là rất hiếm gặp trong y khoa.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, kèm theo một vết thương nhỏ ở vùng thượng vị. Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện một chiếc đinh dài khoảng 5 cm đã xuyên qua thành bụng, gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan nội tạng.
Bệnh nhân cho biết, trước đó anh đang sửa chữa một số đồ đạc trong nhà thì bất ngờ bị một chiếc đinh bắn từ máy bắn đinh văng trúng vào bụng. Ngay lập tức, anh được người nhà đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.
Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ
Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để lấy dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, trong đó ê-kíp phẫu thuật phải xử lý các tổn thương ở gan và ruột non do đinh gây ra. Rất may, chiếc đinh không đâm trúng các mạch máu lớn, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng.
Bác sĩ CK2 Nguyễn Văn A, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, chia sẻ: "Đây là trường hợp rất hiếm gặp, bởi vì đinh thường gây ra vết thương nhỏ nhưng có thể xuyên sâu vào bên trong. Nếu không được xử lý kịp thời, bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí tử vong."
Tình trạng hiện tại của bệnh nhân
Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực. Sức khỏe của anh đang dần hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới nếu không có biến chứng gì thêm.
Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn thận khi sử dụng các loại máy bắn đinh, máy khoan và các thiết bị cầm tay khác. Nếu không may xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh tự ý rút dị vật ra ngoài vì có thể gây tổn thương thêm hoặc chảy máu ồ ạt.



