Hành trình từ bờ vực tử thần đến áo blouse trắng của nữ bác sĩ sản khoa
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nội vừa chia sẻ câu chuyện đầy cảm động về ca ghép tim thành công cho bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nhi, 32 tuổi, một bác sĩ sản khoa tài năng. Sau quá trình hồi phục kỳ diệu, cô đã chính thức trở lại với công việc thiêng liêng của mình, tiếp tục hành trình cứu người.
Cuộc chiến âm thầm với căn bệnh hiểm nghèo
Sáu năm trước, trong lần mang thai đầu tiên, bác sĩ Nhi bất ngờ phát hiện mình mắc phải căn bệnh cơ tim giãn. Đây là một căn bệnh nguy hiểm, âm thầm làm suy giảm chức năng tim, đẩy người bệnh đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Sau khi sinh con, nữ bác sĩ trẻ đã kiên trì điều trị nội khoa, bền bỉ vượt qua những tháng ngày đầy thử thách với các triệu chứng mệt mỏi, khó thở và suy kiệt không ngừng.
Thế nhưng, một cơn suy tim cấp bất ngờ ập đến đã khiến tình trạng của chị trở nên vô cùng nguy kịch, buộc phải chuyển tuyến điều trị khẩn cấp. Tại đây, các chuyên gia y tế đã xác định rằng, ghép tim là con đường duy nhất để giữ lại sự sống cho nữ bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết này.
Động lực sống từ tình mẫu tử và sự hy sinh cao cả
"Lúc ấy, tôi chỉ mong được sống một cuộc đời bình thường, khỏe mạnh trở lại", bác sĩ Nhi nghẹn ngào nhớ lại những khoảnh khắc đen tối nhất. Động lực lớn nhất giúp chị bám víu vào sự sống trong những ngày dài nằm viện chính là hình ảnh cô con gái nhỏ thân yêu. Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, niềm hy vọng đã ló dạng khi chị nhận được trái tim từ một người hiến tạng chết não đầy nhân văn.
Vào tháng 1 năm 2025, ca ghép tim đã được thực hiện thành công dưới bàn tay tài hoa của ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức. Từ ranh giới sinh tử, nữ bác sĩ đã được hồi sinh một cách kỳ diệu. Đến nay, chị đã có thể khoác lại chiếc áo blouse trắng thanh khiết, trở về với công việc đỡ đẻ và chăm sóc sản phụ mà mình đam mê.
Lòng biết ơn sâu sắc và những câu chuyện cứu người tiếp nối
Bác sĩ Nhi xúc động bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới gia đình người hiến tạng và toàn thể ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức. Họ đã trao cho chị không chỉ một trái tim khỏe mạnh mà còn là cơ hội để sống thêm một cuộc đời mới, ý nghĩa hơn.
Câu chuyện của bác sĩ Nhi chỉ là một trong nhiều minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của ngành y tế Việt Nam. Ngay trong đêm cuối năm, hơn 200 nhân viên y tế đã thức trắng để thực hiện liên tục 4 ca ghép tạng từ người cho bị đột quỵ, mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân khác.
Vào dịp nghỉ lễ 30/4, một cuộc chạy đua với thời gian kéo dài 50 giờ đã diễn ra khi hàng chục y bác sĩ đang trong kỳ nghỉ được lệnh triệu tập khẩn cấp. Họ thực hiện ca lấy và ghép đa tạng từ một người đàn ông 57 tuổi được chẩn đoán chết não do đột quỵ, qua đó hồi sinh sự sống cho 3 bệnh nhân khác.
Theo Tiến sĩ Dương Đức Hùng, để đảm bảo rằng người nghèo cũng có cơ hội được sống, tránh tình trạng "chỉ người có điều kiện mới được ghép tạng", Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện chính sách hỗ trợ đặc biệt. Không ít trường hợp bệnh nhân đã được miễn giảm chi phí lên tới 600-700 triệu đồng, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc trong công tác chữa bệnh cứu người.



