Người phụ nữ mất tứ chi sau khi bị chó liếm vết thương, cảnh báo nguy hiểm nhiễm trùng huyết
Mất tứ chi vì chó liếm vết thương, cảnh báo nhiễm trùng huyết

Bi kịch từ một vết liếm của chó cưng

Một vết xước nhỏ trên da tưởng chừng vô hại đã trở thành cơn ác mộng thực sự đối với bà Manjit Sangha, 52 tuổi, cựu nhân viên ngành dược tại Anh. Sau khi bị chú chó cưng trong nhà liếm vào vết thương, bà Sangha đã rơi vào tình trạng hôn mê, môi tím tái và khó thở chỉ trong thời gian ngắn.

Hành trình 32 tuần chiến đấu với tử thần

Theo thông tin từ Telegraph, bà Sangha phải trải qua 32 tuần điều trị tại Bệnh viện New Cross ở thành phố Wolverhampton. Trong thời gian này, tim bà đã ngừng đập tới 6 lần, buộc các bác sĩ phải đưa ra quyết định đau lòng: cắt bỏ cả hai tay và hai chân để cứu mạng sống của bà.

Ông Kam Sangha, chồng bệnh nhân, chia sẻ: "Thứ bảy bà ấy còn vui đùa với chó, chủ nhật vẫn đi làm bình thường. Nhưng đến tối thứ hai, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi bà rơi vào trạng thái hôn mê".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nguyên nhân từ phản ứng miễn dịch thái quá

Các bác sĩ xác định bà Sangha bị nhiễm trùng huyết (sepsis) - một tình trạng nghiêm trọng khi hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với nhiễm trùng. Vết xước nhỏ trên da đã trở thành cửa ngõ cho vi khuẩn xâm nhập, gây ra phản ứng dây chuyền nguy hiểm.

Theo Mayo Clinic, nhiễm trùng huyết có thể dẫn đến sốc nhiễm khuẩn với các biểu hiện như huyết áp sụt giảm đột ngột, tổn thương phổi, thận, gan và các cơ quan nội tạng khác. Tại Anh, Tổ chức UK Sepsis Trust ước tính mỗi năm có khoảng 50.000 ca tử vong liên quan đến tình trạng này.

Cuộc sống mới sau bi kịch

Sau khi xuất viện vào ngày 18/2, bà Sangha đang nỗ lực thích nghi với cuộc sống không còn tứ chi. Bà chia sẻ với BBC: "Thật khó để diễn tả cảm giác này. Mất đi tay chân trong một thời gian ngắn là cú sốc cực kỳ lớn. Tôi đã ngồi xe lăn và nằm giường đủ rồi. Giờ là lúc tôi phải đứng dậy và bước đi".

Hiện tại, bà Sangha đang:

  • Gây quỹ thông qua trang GoFundMe để lắp chân tay giả
  • Nâng cao nhận thức cộng đồng về sự nguy hiểm của nhiễm trùng huyết
  • Nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và người thân

Đến nay, bà đã quyên góp được hơn 22.000 bảng Anh (tương đương hơn 770 triệu đồng) cho quá trình phục hồi chức năng sắp tới.

Không phải trường hợp duy nhất

Trường hợp của bà Sangha không phải là cá biệt. Năm ngoái, bà June Baxter, 83 tuổi, ở Norfolk, đã tử vong vì sốc nhiễm khuẩn sau khi bị chó liếm vào vết thương ở chân. Kết quả xét nghiệm phát hiện sự hiện diện của vi khuẩn Pasteurella multocida - loại vi khuẩn thường trú trong khoang miệng động vật.

Ngoài việc mất tứ chi, bà Sangha còn phải trải qua:

  1. Phẫu thuật cắt lách
  2. Điều trị viêm phổi
  3. Xử lý sỏi mật

Câu chuyện của bà Manjit Sangha là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc bảo vệ vết thương hở, dù là nhỏ nhất, khỏi tiếp xúc với nước bọt động vật. Sự kiện này nhấn mạnh rằng nhiễm trùng huyết có thể xuất phát từ những nguyên nhân tưởng chừng vô hại, nhưng hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng và đôi khi không thể đảo ngược.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình