Điều Dưỡng Nguyễn Thị Thanh Nga: Người Thổi Cùng Hơi Thở Bệnh Nhân Tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
Điều Dưỡng Nga: Thổi Cùng Hơi Thở Bệnh Nhân

Điều Dưỡng Nguyễn Thị Thanh Nga: Người Thổi Cùng Hơi Thở Bệnh Nhân Tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định

Trong lĩnh vực y tế, có những người thầm lặng đứng sau các kết quả chẩn đoán và phác đồ điều trị, nhưng lại là người luôn sát cánh với nỗi lo, nỗi sợ và cả niềm vui của bệnh nhân. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Nga, 50 tuổi, chuyên đo chức năng hô hấp tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, là một trong những nhân vật như vậy. Cô được bệnh nhân trìu mến gọi bằng cái tên rất riêng: "cô Nga có hơi thở dài", biểu tượng cho sự kiên nhẫn và đồng cảm trong công việc.

"Thổi" Cùng Bệnh Nhân: Phương Pháp Độc Đáo Của Một Điều Dưỡng Tận Tâm

Bà Nguyễn Thy Hoàng, 74 tuổi, từ Hà Nội, đang điều trị tại khoa nội hô hấp Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, chia sẻ ấn tượng sâu sắc về cô Nga: "Tôi đã từng đo chức năng hô hấp ở nhiều nơi, nhưng chưa thấy ai tận tình như vậy. Hướng dẫn thở rất khó, vậy mà cô ấy kiên nhẫn từng chút một, còn thở theo người bệnh và động viên 'Bà ngoại ơi, cố lên nhé!' nghe rất dễ thương". Điều này không chỉ làm dịu đi sự căng thẳng mà còn tạo ra mối liên kết đặc biệt giữa điều dưỡng và bệnh nhân.

Với hơn 25 năm gắn bó tại bệnh viện, chị Nga đã trải qua nhiều vị trí chuyên môn, từ chăm sóc bệnh nhân tại buồng bệnh, tham gia trực gác, đến phụ trách phòng nội soi. Tuy nhiên, công việc đo chức năng hô hấp, được đảm nhận từ năm 2014, mới là nhiệm vụ để lại nhiều dấu ấn nhất. Ban đầu, chị nghĩ đây chỉ là công việc kỹ thuật lặp lại, nhưng qua đào tạo và thực tiễn, chị nhận ra tầm quan trọng của nó trong việc hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán sớm các bệnh lý như hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phòng Đo Chức Năng Hô Hấp: Nơi Chất Chứa Nỗi Lo Và Sự Đồng Hành

Phòng đo chức năng hô hấp thường là nơi đầy lo lắng, nơi bệnh nhân bước vào với tâm trạng căng thẳng vì sợ mệt, hụt hơi, hoặc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Phần lớn họ đang trong tình trạng khó thở mà chưa xác định được nguyên nhân. Vì vậy, nhiệm vụ của kỹ thuật viên không chỉ dừng ở việc vận hành máy móc đúng quy trình, mà còn phải trấn an, động viên và đồng hành cùng người bệnh qua từng nhịp thở.

Chị Nga hiểu rõ điều này. Khi hướng dẫn, chị không dùng thuật ngữ chuyên môn khô khan, mà trò chuyện bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi: "Bác cứ hít vào thật sâu rồi thổi mạnh ra như thổi bong bóng, như thổi tắt cây nến, con sẽ làm cùng bác". Và chị thực sự làm cùng bệnh nhân – cùng hít vào, cùng thổi ra, kéo dài hơi thở đến khi họ dốc hết sức. Việc "thổi cùng bệnh nhân" đã trở thành dấu ấn riêng, tạo nên sự khác biệt trong cách chăm sóc.

Mỗi ngày, chị Nga đo trung bình từ 40 đến 50 lượt bệnh nhân. Gần như suốt buổi làm việc, chị nói liên tục, hướng dẫn liên tục, nhiều lúc không kịp uống nước. Dù vậy, sau hơn hai mươi lăm năm, chị vẫn giữ được chất giọng trẻ trung, một minh chứng cho sự tận tâm không mệt mỏi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đánh Giá Từ Chuyên Gia Và Tấm Gương Cho Thế Hệ Trẻ

TS.BS Lê Thị Thu Hương, trưởng khoa nội hô hấp Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, nhận xét: "Điều dưỡng Nga là người gắn bó lâu năm với khoa, từng trải qua nhiều vị trí, và cô gắn bó lâu nhất với công việc đo chức năng hô hấp – lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao, sự kiên nhẫn và tận tâm với người bệnh. Cô Nga được đánh giá là người có kinh nghiệm, tận tâm và có trách nhiệm với người bệnh, là tấm gương để nhiều điều dưỡng trẻ noi theo".

Câu chuyện của chị Nga không chỉ là một phần ký ức ấm áp của bệnh nhân, mà còn góp phần tôn vinh những người thầy thuốc giữ lửa truyền thông ngành Y. Sáng 18-11, Báo Tuổi Trẻ đã tổ chức Lễ phát động Giải thưởng đề cử "Đại sứ truyền thông ngành Y", nhằm ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng ý nghĩa này.