Ngày 14/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân của Mỹ tại Jordan. Trong khi đó, quân đội Mỹ kết thúc đợt không kích kéo dài 5 giờ vào các mục tiêu Iran. Hình ảnh từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho thấy vụ nổ tại căn cứ hải quân Bandar Abbas sau khi trúng đòn tấn công bằng 3 xuồng không người lái cảm tử ngày 12/7.
Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Jordan
IRGC khẳng định không có ý định phóng tên lửa vào Jordan và kêu gọi nước này dỡ bỏ các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, theo hãng tin Fars. Cùng ngày, lực lượng vũ trang Jordan thông báo đã đánh chặn và bắn hạ 4 tên lửa xâm nhập không phận từ hướng Iran.
Mỹ kết thúc 5 giờ không kích Iran
Đến trưa 14/7 (giờ Việt Nam), CENTCOM chấm dứt đợt không kích mới nhất vào Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Đợt tấn công kéo dài 5 giờ, đánh dấu đêm thứ ba liên tiếp Mỹ tấn công Iran kể từ khi hai bên hủy bỏ lệnh ngừng bắn và cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Truyền thông Iran đưa tin nhiều thành phố hứng chịu đòn tấn công, khiến ít nhất 4 người bị thương và công tác cứu hộ đang được triển khai.
Tổng thống Trump tuyên bố thu phí 20% qua eo biển Hormuz
Trước đó, trong chương trình "The Hugh Hewitt Show" ngày 13/7, Tổng thống Trump tuyên bố Iran sẽ bị tấn công dữ dội trong 2 ngày tới. Trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, ông cho biết Washington đang khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran và sẽ yêu cầu "thu phí 20%" trên tổng giá trị hàng hóa qua eo biển Hormuz.
Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran khẳng định Mỹ không có quyền quyết định tương lai của eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố trên X rằng Tehran mới là lực lượng bảo vệ eo biển này, đồng thời cho rằng mức phí 20% quá cao và Iran thu phí hợp lý hơn. Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hiệp Quốc phản đối việc áp đặt thu phí bắt buộc đối với tàu bè qua eo biển, nhấn mạnh không có cơ sở pháp lý cho hành động này.
Thương vong của quân đội Mỹ gia tăng
Quân đội Mỹ công bố số liệu chính thức cho thấy số binh sĩ tử trận trong xung đột với Iran đã tăng lên 14 người, với trường hợp gần đây nhất là một phi công hải quân tử nạn trong vụ rơi trực thăng tại biển Ả Rập đầu tháng 7. Số binh sĩ Mỹ bị thương cũng vượt 400 người tính đến ngày 13/7. Đại úy Tim Hawkins, phát ngôn viên CENTCOM, cho biết đa số trường hợp bị chấn thương sọ não.



