Sáng 1/7, lễ viếng và truy điệu Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đã diễn ra trong không khí trang nghiêm tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM). Đông đảo lãnh đạo TPHCM, đại diện các bệnh viện, cùng đồng nghiệp, học trò và các thế hệ sinh viên y khoa đã đến viếng, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một nhà khoa học, người thầy lỗi lạc.
Cuộc đời và sự nghiệp của GS Nguyễn Đình Hối
Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 29/6, hưởng thọ 92 tuổi, sau một thời gian lâm bệnh. Ông được biết đến là một nhà khoa học tài năng, người thầy lỗi lạc đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giáo dục và y học Việt Nam. Ông cũng là nhà quản trị có tầm nhìn, người đặt nền móng cho mô hình trường-viện đầu tiên tại Việt Nam và cho sự hình thành, phát triển của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
Lễ truy điệu và những giọt nước mắt tiễn biệt
Trong điếu văn, ông Phạm Thành Kiên, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh: "Vẫn biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật muôn đời của tạo hóa, và năm nay Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối cũng trên 92 năm tuổi thọ, nhưng sự ra đi của Thầy là một tổn thất to lớn đối với ngành Y khoa Việt Nam, Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện ĐHYD TPHCM, là mất mát đau thương vô hạn, không gì có thể bù đắp được đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các học trò gần xa…". Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cũng không giấu được sự xúc động tại lễ truy điệu.
PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, con trai của Giáo sư Nguyễn Đình Hối, người đã tiếp nối sự nghiệp của cha mình trong công tác điều trị, giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại Trường Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đã đại diện gia đình phát biểu lời cảm tạ trong niềm xúc động.
Đoàn xe tang đi qua trường và bệnh viện
Trước giờ di quan, gia đình và các học trò đã đi quanh linh cữu lần cuối để tiễn biệt người thầy, người cha kính yêu. Linh cữu của Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối đã di chuyển qua Trường và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, nơi ông đã dành cả cuộc đời cống hiến, để thầy chào "ngôi nhà" của mình lần cuối trước khi về đất mẹ.
Giữa trưa nắng, nhiều người không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy xe tang. Chị Châu Thị Cẩm Loan, điều dưỡng khoa xét nghiệm, bật khóc khi nhớ về những năm tháng được làm việc cùng thầy, được học tập tinh thần, tâm huyết cả đời tận tụy cho y khoa của vị giáo sư đáng kính. Từng ánh mắt dõi theo, từng nhành hoa cúc được gửi đi như sự tri ân sâu sắc của các y bác sĩ, thân nhân người bệnh dành cho giáo sư Nguyễn Đình Hối.
Linh cữu của Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương (phường Chánh Phú Hòa, TPHCM).



