Gần 50 y bác sĩ tại Bệnh viện E (Hà Nội) đã dốc toàn lực cấp cứu nhưng không thể giữ được sự sống của một nam thanh niên 25 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng sau cuộc vui xem bóng đá có sử dụng rượu bia. Ca bệnh xảy ra vào sáng ngày 21/6, khiến các y bác sĩ trực ca không khỏi day dứt.
Diễn biến ca cấp cứu
Khoảng 6h20 sáng ngày 21/6, bệnh nhân nam 25 tuổi được xe cấp cứu 115 chuyển đến Bệnh viện E trong tình trạng đa chấn thương nặng. Người bạn đi cùng cho biết nhóm vừa xem bóng đá và có uống rượu bia trước khi ra về. Trên đường về nhà, tai nạn bất ngờ xảy ra. Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động các chuyên khoa đầu ngành phối hợp cấp cứu và hồi sức.
Tuy nhiên, trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân bất ngờ ngừng tim. Bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, người trực tiếp tham gia cấp cứu, chia sẻ: "Chúng tôi ép tim liên tục, giành giật sự sống từng giây, cố gắng bấu víu vào cả những hy vọng mong manh nhất". Gần 50 nhân viên y tế từ điều dưỡng, bác sĩ gây mê, hồi sức đến phẫu thuật viên đã nỗ lực suốt nhiều giờ nhưng cuối cùng không thể cứu sống bệnh nhân.
Cảnh báo từ bác sĩ
Bác sĩ Lực cho biết, hình ảnh người mẹ tiều tụy cùng những giọt nước mắt của gia đình khiến những người làm nghề y không khỏi day dứt. "Người ta vẫn nói bác sĩ là người chữa bệnh cứu người. Nhưng có những lúc, chúng tôi nhận ra mình quá nhỏ bé trước hai chữ 'số mệnh'", ông nói. Quyết định chia sẻ câu chuyện này, bác sĩ Lực mong muốn cảnh tỉnh những người còn chủ quan với việc sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông.
Theo bác sĩ Lực, mùa bóng đá thường kéo theo các cuộc vui kéo dài và việc nâng ly chúc mừng. Tuy nhiên, chỉ một phút chủ quan có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Ông khuyến cáo sau khi uống rượu bia hoặc khi cơ thể không tỉnh táo, người dân tuyệt đối không lái xe. Thay vào đó, nên sử dụng phương tiện công cộng, gọi xe công nghệ hoặc nhờ người đủ điều kiện đưa về.



