Một chàng trai 22 tuổi người Việt Nam vừa sang Nhật Bản du học được 2 tháng thì phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối. Anh đang phải đối mặt với những ngày tháng điều trị đau đớn và sự tiếc nuối vì chưa kịp thực hiện ước mơ.
Phát hiện bệnh khi vừa đặt chân đến Nhật
Chàng trai tên Nguyễn Văn A (22 tuổi, quê ở Hà Nội) đã có ước mơ du học Nhật Bản từ lâu. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tích góp tiền và xin được học bổng để sang Nhật theo học ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng sống ở xứ sở hoa anh đào, anh bắt đầu có những triệu chứng mệt mỏi, sụt cân và đau bụng. Kết quả khám bệnh cho thấy anh mắc ung thư gan giai đoạn cuối, đã di căn.
Theo bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Tokyo, bệnh tình của A rất nặng, khả năng chữa khỏi thấp. Gia đình anh đang phải xoay xở tiền bạc để điều trị, nhưng chi phí tại Nhật rất cao.
Nỗi đau và sự tiếc nuối
Chia sẻ với phóng viên, A nói: 'Em ước mơ sang Nhật từ nhỏ, nhưng giờ đây mọi thứ sụp đổ. Em chỉ mong có thêm thời gian để học tập và cống hiến.' Mẹ anh, bà Nguyễn Thị B, nghẹn ngào: 'Con tôi còn quá trẻ, chưa kịp làm gì cho đời. Chúng tôi đang cố gắng vay mượn để chữa trị cho cháu.'
Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 182.000 ca ung thư mới, trong đó ung thư gan là một trong những loại phổ biến nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện sớm còn thấp, khiến nhiều bệnh nhân đến viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.
Kêu gọi hỗ trợ
Gia đình A đang kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng để trang trải viện phí. Họ hy vọng có thể đưa anh về nước điều trị nếu không đủ khả năng tài chính. Câu chuyện của A là hồi chuông cảnh tỉnh về việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những người trẻ có dự định du học hoặc làm việc xa nhà.



