Cà Mau: Một số trung tâm y tế trả nợ lương, nhiều nhân viên vẫn khốn đốn trước Tết
Cà Mau: Nợ lương y tế, nhân viên khốn đốn trước Tết

Cà Mau: Nợ lương y tế kéo dài, nhân viên khốn đốn trước thềm Tết

Sau nhiều phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng nhân viên y tế khu vực ở Cà Mau bị nợ lương và phụ cấp trong nhiều tháng, cuộc sống của họ ngày càng trở nên khó khăn chồng chất. Giờ đây, khi Tết Nguyên đán đang cận kề, một số trung tâm đã bắt đầu chi trả, nhưng nhiều đơn vị khác vẫn tiếp tục nợ đọng, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho người lao động.

Một số trung tâm đã trả nợ nhờ tạm mượn ngân sách

Sáng ngày 12/2, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Phú Tân (tỉnh Cà Mau) đã bày tỏ niềm vui khi nhận được toàn bộ số tiền lương bị nợ trong 6 tháng. Để có nguồn chi trả, trung tâm này cùng với Trung tâm Y tế khu vực Ngọc Hiển đã được Sở Y tế Cà Mau cho phép tạm mượn từ ngân sách nhà nước đã được giao cho năm 2026.

Theo đó, tổng số tiền mà hai trung tâm này tạm mượn để thanh toán nợ lương lên tới hơn 11,3 tỷ đồng, được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của hệ thống điều trị. Cụ thể, Trung tâm Y tế khu vực Phú Tân mượn hơn 6,6 tỷ đồng, còn Trung tâm Y tế khu vực Ngọc Hiển mượn hơn 4,7 tỷ đồng. Cả hai đơn vị này có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền trên trong niên độ năm 2026 theo đúng cam kết đã ký kết.

Nhiều trung tâm vẫn chưa có nguồn chi trả, nhân viên lao đao

Tuy nhiên, không phải tất cả các trung tâm y tế đều may mắn như vậy. Trung tâm Y tế khu vực Phước Long và Giá Rai hiện vẫn chưa có nguồn tài chính để thanh toán lương và các khoản nợ từ những tháng trước. Lý do là hai trung tâm này đã tự chủ trong chi tiêu thường xuyên, nên việc tạm ứng ngân sách nhà nước không phù hợp với quy định hiện hành.

Do đó, Sở Y tế Cà Mau đã yêu cầu hai đơn vị này chủ động phối hợp với Bảo hiểm Xã hội, đề xuất tạm ứng phần chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế chưa được thanh quyết toán trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2024. Mục đích là để có nguồn tài chính chi trả lương và các chế độ liên quan cho nhân viên.

Nhiều nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Long cho biết, họ đã không nhận được lương trong suốt 3 tháng qua. Chị Trần Thị Kim Ngân, một điều dưỡng tại Khoa Ngoại – Gây mê hồi sức, chia sẻ rằng từ tháng 12/2025 đến nay, toàn bộ nhân viên của trung tâm đều chưa được chi trả lương. Riêng bản thân chị, ngoài tiền lương bị nợ, còn bị thiếu các khoản tiền kỹ thuật và tiền trực từ tháng 11/2023.

“Gia đình tôi không có đất đai, thu nhập và chi tiêu đều phụ thuộc chủ yếu vào tiền lương từ trung tâm. Nhưng nhiều tháng nay không có thu nhập, tôi buộc phải vay mượn khắp nơi để xoay xở”, chị Ngân tâm sự. Áp lực càng tăng thêm khi mẹ ruột chị mắc bệnh mãn tính mà không có bảo hiểm y tế, mỗi lần hết thuốc đều phải mua ngoài. Con chị mới 4 tuổi, tiền học và các chi phí khác trở thành gánh nặng thường trực.

“Có khi tôi phải trực tua đôi, làm hết việc này đến việc khác, từ làm thuê tới buôn bán thêm, gần như không có thời gian nghỉ ngơi để kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả nợ ngân hàng. Hôm nay đã 25 Tết mà nhà tôi chưa sắm sửa được gì vì không có tiền, con chưa có bộ đồ mới”, chị Ngân nói với giọng rưng rưng.

Theo chị Ngân, vào tháng 10/2025, tập thể nhân viên trung tâm đã làm đơn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh để cầu cứu. Sau đó, đơn được chuyển về Sở Y tế, và các nhân viên được mời làm việc, nhưng cho đến nay vẫn chưa có giải pháp cụ thể nào được đưa ra. Chị bày tỏ: “Nếu đến ngày 26 Tết mà Trung tâm vẫn không chi trả đủ các khoản, có lẽ tôi không thể tham gia trực Tết. Tôi buộc phải đi giao hàng thuê để kiếm tiền mua nồi thịt kho cho gia đình, chứ giờ biết tính sao”.

Những câu chuyện đau lòng khác từ nhân viên y tế

Chị Trần Thị Điều, công tác tại Khoa Răng – Hàm – Mặt của Trung tâm Y tế khu vực Phước Long, cũng chia sẻ hoàn cảnh tương tự. Tình trạng nợ lương và phụ cấp kéo dài đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của chị và đồng nghiệp. “Chúng tôi chủ yếu làm công việc chuyên môn, thời gian hầu như dành hết cho bệnh viện, không có điều kiện làm thêm bên ngoài. Sáng mở mắt ra là lo tiền xăng đi làm, tiền học, tiền sữa cho con, tiền gạo, tiền điện nước… Vay mượn mãi, người ta cũng không cho mượn nữa”, chị Điều bộc bạch.

Bản thân chị Điều từng phản ánh việc phòng khám răng thiếu thuốc tê, khiến bệnh nhân không thể nhổ răng và phải đi về nhiều lần. Sau sự việc đó, chị bị điều chuyển sang phòng tổ chức gần 2 năm. Chị cho biết, không chỉ riêng mình, một số nhân viên ở các khoa khác sau khi gửi đơn kiến nghị vào năm 2025 cũng bị điều chuyển công tác. “Người ta nói nhân viên y tế có sức chịu đựng phi thường, nhưng thật ra chúng tôi sợ bị gây khó khăn, bị điều chuyển, trù dập nên phải im lặng”, chị Điều nói thêm.

Tổng quan về tình hình nợ lương tại Cà Mau

Tâm trạng buồn bã và lo lắng bao trùm lên nhiều nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Long khi Tết đang đến gần mà lương vẫn bị nợ. Như Báo Tiền Phong đã nhiều lần phản ánh, tình trạng nợ lương không chỉ xảy ra ở một vài đơn vị mà lan rộng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo thống kê từ ngành y tế Cà Mau, hiện toàn tỉnh có 4 trung tâm y tế khu vực gồm Phước Long, Giá Rai, Phú Tân và Ngọc Hiển đang trong tình trạng thu không đủ chi. Các đơn vị này còn nợ lương, phụ cấp và các khoản theo lương của nhân viên y tế, với tổng số tiền nợ lên tới gần 29 tỷ đồng.

Hoạt động khó khăn và nợ lương kéo dài đã khiến tỉnh Cà Mau tính đến việc sắp xếp lại các trung tâm y tế. Trước đó, Sở Tài chính Cà Mau từng từ chối cấp kinh phí cho vụ nợ hơn 6 tỷ đồng tiền lương của nhân viên y tế, và hơn 120 nhân viên ở đây vẫn đang chịu cảnh bị nợ lương trên 6 tỷ đồng.

Tình hình này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương, đòi hỏi những giải pháp khẩn cấp và hiệu quả từ các cơ quan chức năng.