Ước mơ duy nhất của cô gái suy thận ở tuổi 22
Ước mơ duy nhất của cô gái suy thận tuổi 22

Hoàn cảnh éo le của cô gái trẻ mắc bệnh suy thận

Nguyễn Thị Hồng Nhung, 22 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, đang phải chạy thận 3 lần/tuần vì suy thận giai đoạn cuối. Cô gái trẻ từng có ước mơ trở thành giáo viên, nhưng giờ đây ước mơ duy nhất là được ghép thận để kéo dài sự sống.

Hành trình chiến đấu với bệnh tật

Nhung phát hiện bệnh từ năm 2021 khi đang học năm thứ hai đại học. Từ đó, cuộc sống của cô xoay quanh những lần lọc máu và nỗi lo về chi phí điều trị. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, mẹ làm nông, cha mất sớm.

“Em chỉ mong có một quả thận khỏe mạnh để được sống, được đi học lại. Em không muốn nhìn mẹ phải vất vả vì em nữa”, Nhung chia sẻ trong nước mắt.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chi phí ghép thận quá lớn

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chi phí ghép thận khoảng 700 triệu đồng, chưa kể thuốc chống thải ghép sau phẫu thuật. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình Nhung. Hiện tại, các bác sĩ đã tìm được người hiến thận phù hợp là mẹ của Nhung, nhưng thiếu kinh phí phẫu thuật.

Kêu gọi sự chung tay của cộng đồng

Chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã quyên góp được hơn 200 triệu đồng, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Họ kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để giúp Nhung có cơ hội sống tiếp.

“Mỗi ngày trôi qua với em là một ngày vật lộn với bệnh tật. Em hy vọng sẽ có phép màu đến với em”, Nhung tâm sự.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình