Cô gái trẻ hiến giác mạc, mang ánh sáng đến cho người mù sau khi qua đời
Ngày 7/3, Ngân hàng Mô – Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 thông báo đã thu nhận thành công hai giác mạc từ một người hiến tặng, sẵn sàng trao cơ hội nhìn thấy ánh sáng cho các bệnh nhân mắc bệnh lý giác mạc. Người hiến là P.T.H., 26 tuổi, quê ở Ninh Bình, đã qua đời do ung thư sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.
Hành trình đăng ký hiến giác mạc đầy cảm động
Ít lâu trước đó, H. đã chủ động liên hệ với Ngân hàng Mô để đăng ký hiến giác mạc. Biết được hoàn cảnh đặc biệt của cô, các nhân viên y tế đã tìm về tận ngôi nhà nhỏ ven biển của gia đình để làm thủ tục và trao tấm thẻ hiến mô tạng. Dù đang phải vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo, cô gái trẻ vẫn nở nụ cười tươi khi chia sẻ về mong muốn được "cho đi ánh sáng", giúp đỡ những người mù lòa có cơ hội nhìn lại cuộc đời.
Ca thu nhận khẩn cấp và đầy ý nghĩa
Chiều ngày 6/3, H. đã trút hơi thở cuối cùng. Ngay khi nhận được tin từ gia đình, ê-kíp của Ngân hàng Mô lập tức lên đường từ Hà Nội về Ninh Bình. Chặng đường hàng trăm km được rút ngắn trong sự khẩn trương, bởi giác mạc chỉ có thể được thu nhận trong khoảng 6-8 giờ sau khi người hiến qua đời. Khi ê-kíp có mặt tại nhà, nỗi đau mất mát vẫn còn hiện rõ trên gương mặt người thân, nhưng mọi người vẫn lặng lẽ phối hợp để ca thu nhận diễn ra suôn sẻ, giữ trọn lời hứa với cô lúc sinh thời.
Trong lúc chuẩn bị thực hiện thu nhận, anh Phan Đức Tâm – nhân viên Ngân hàng Mô, người từng trực tiếp về Hải Lý làm thủ tục đăng ký cho H. – đã tiến lại bên giường và nói khẽ: "Chào H., chúng tôi đến để giữ lời hứa với em đây". Ca thu nhận sau đó được tiến hành theo đúng quy trình chuyên môn, với sự phối hợp chặt chẽ của gia đình và cộng tác viên tại địa phương.
Ý nghĩa xã hội và hy vọng mới
Đây là ca hiến giác mạc đầu tiên của xã Hải Tiến (Ninh Bình) sau khi địa phương sáp nhập hành chính, trước đây thuộc xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Hai giác mạc của H. đã được lấy thành công và nhanh chóng vận chuyển về Ngân hàng Mô – Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 để xử lý và bảo quản, sẵn sàng cho các ca ghép trong tương lai.
Đôi mắt của H. đã khép lại ở tuổi 26, nhưng từ sự ra đi ấy, những cuộc đời khác có thể sẽ mở ra. Ở đâu đó, những bệnh nhân đang sống trong bóng tối vì bệnh lý giác mạc có thể sẽ có cơ hội nhìn thấy gương mặt người thân, bầu trời và ánh sáng của cuộc đời, nhờ vào nghĩa cử cao đẹp này.



