Bệnh viện Quân y 121 là cơ sở khám chữa bệnh đa khoa hạng I trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9. Hiện nay, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trên 2.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị.
"Bệnh khó" không thể bó tay
Sáng 22.5, bà Đ.T.B.H đến Bệnh viện Quân y 121 để gặp lãnh đạo nơi đây. Dù rất bận rộn, đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng (Giám đốc Bệnh viện Quân y 121); đại tá, BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết (Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121); đại tá, BS.CK2 Lê Trọng Quân (Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121) vẫn dành thời gian tiếp bà. Cuộc gặp ấm tình này không được báo trước và là dịp để bà Đ.T.B.H thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121.
Bà Đ.T.B.H cho biết bệnh nhân Đ.T.H (63 tuổi, quê Quảng Trị, thường trú tại phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) đến nay đã tỉnh táo, ăn ngủ được, phần thân bị liệt bên phải đang hồi phục tốt. Bệnh nhân Đ.T.H bị bệnh rất nặng liên quan đến não khi đang ở miền đông, gia đình đưa vào bệnh viện ở TP.HCM chữa trị nhiều ngày nhưng không thuyên giảm. Bệnh viện đó cho bệnh nhân về nhà, gia đình rơi vào tuyệt vọng. Tuy nhiên, trên chuyến xe trở lại Cần Thơ, gia đình chợt nhớ đến một người bạn đang công tác tại Bệnh viện Quân y 121.
BS.CK2 Trần Mạnh Hùng nhớ lại tối thứ hai (11.5.2026), Bệnh viện Quân y 121 đã tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.H trong tình trạng gần như "sức cùng, lực kiệt". Với phương châm "bệnh khó" không thể bó tay, đội ngũ thầy thuốc đã nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa, quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi nhất để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu. Nay, theo lời bà Đ.T.B.H: "Em tôi đã được hồi sinh không thể ngờ tới, gia đình vạn lần tri ân...".
Cứu sản phụ bị rắn hổ mang cắn
Cũng trong sáng 22.5, BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết cho hay mẹ con sản phụ T.N.X (31 tuổi, ngụ xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) đã xuất viện khỏe mạnh. Trước đó, chiều 16.5, thai phụ T.N.X bị rắn hổ mang cắn tại nhà khi đang mang thai 38 tuần. Sau sơ cứu ban đầu, gia đình đưa thai phụ đến cơ sở y tế địa phương và cuối cùng là Bệnh viện Quân y 121. Tiếp nhận bệnh nhân lúc 21 giờ cùng ngày, các thầy thuốc lập tức chạy đua với thời gian để giành sự sống cho hai mẹ con. Nọc rắn hổ mang cực độc, gây ức chế hô hấp, liệt cơ, nguy cơ tử vong nhanh. Nọc độc làm thai phụ suy hô hấp, ngừng thở, con trong bụng cũng khó cứu. Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Quân y 121 tiến hành "báo động đỏ", hội chẩn liên chuyên khoa, cấp tốc cứu người. BS.CK2 Trần Mạnh Hùng ra y lệnh truyền gấp huyết thanh kháng và thành lập ê kíp mổ cấp cứu, đưa thai nhi ra khỏi cơ thể mẹ sớm, hạn chế tác động của nọc độc. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các bác sĩ chuyên sâu, bé trai nặng hơn 3,5 kg khỏe khoắn chào đời an toàn, khóc to, da dẻ hồng hào trong niềm vui khôn xiết.
Tích cực đầu tư, đột phá
Thành lập ngày 15.3.1964, đến nay Bệnh viện Quân y 121 đã hai lần đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý. Là bệnh viện tuyến cuối của Quân khu 9, bệnh viện tích cực đầu tư, đột phá mọi mặt để mang lại tiện ích tốt nhất cho bệnh nhân. Theo BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Bệnh viện Quân y 121 tổ chức khám, nhận bệnh từ 5 giờ 30 hằng ngày (thứ hai đến thứ sáu) và buổi sáng thứ bảy, chủ nhật, mang lại sự thuận tiện cho mọi người.
Bệnh viện được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ. Hệ thống phẫu thuật phaco điều trị đục thủy tinh thể QUATERA 700 của Tập đoàn Carl Zeiss (Đức) đang phát huy hiệu quả. Những thiết bị tiên tiến giúp nâng cao công tác chẩn đoán, điều trị. Nhiều kỹ thuật mới được áp dụng hiệu quả như: chỉnh gù vẹo cột sống; phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng; phẫu thuật nội soi khớp vai; thay đốt sống cổ; phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm qua đường liên bản sống; phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà; kỹ thuật điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch; kỹ thuật can thiệp mạch vành qua da; phẫu thuật nội soi cắt dạ dày; phẫu thuật nội soi cắt trực tràng; phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ; kỹ thuật tái tạo dây chằng chéo qua nội soi; lọc máu hấp phụ…
Đại tá, BS.CK2 Lê Văn Công, Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 121, cho biết nữ bệnh nhân P.T.T.A (58 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) sẽ được xuất viện vào ngày 25.5 tới. Trước khi nhập viện, bệnh nhân bị đau nhiều vùng khớp háng trái, đi đứng khó khăn. Kết quả cận lâm sàng chẩn đoán hoại tử chỏm xương đùi giai đoạn muộn, có chỉ định thay khớp háng. Tại Bệnh viện Quân y 121, bệnh nhân đã được phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng thế hệ mới của Thụy Sĩ. Khớp háng nhân tạo thế hệ mới này sẽ hỗ trợ rất tốt cho bệnh nhân trong thời gian tới.



