Bệnh viện Chợ Rẫy quá tải chưa từng có sau kỳ nghỉ lễ
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bệnh viện Chợ Rẫy tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào những ngày cao điểm hiếm thấy. Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về khu khám bệnh, tạo nên cảnh tượng đông đúc chưa từng có. Ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 8/5 cho thấy các dãy hành lang gần như không còn khoảng trống, người bệnh ngồi kín các hàng ghế chờ, xe lăn xếp thành từng hàng dài. Tiếng loa gọi số khám vang lên liên tục không ngừng nghỉ.
Tại các khu vực lấy số và quầy tiếp nhận, bệnh nhân ôm chặt hồ sơ bệnh án, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt. Bảng điện tử hiển thị số thứ tự nhảy liên tục. Chỉ mới khoảng 9 giờ sáng, khu vực nhận thuốc Bảo hiểm y tế đã ghi nhận số thứ tự lên đến hàng nghìn. Các phòng khám chuyên khoa như Nội tim mạch, Nội tiết và Nội tổng quát chứng kiến hàng người nối dài từ bên trong ra tận hành lang. Đây cũng là những chuyên khoa có số lượt khám tăng mạnh nhất. Cụ thể, Nội tổng quát ghi nhận 573 lượt, Nội tim mạch 476 lượt, Nội tiết 452 lượt, Tim mạch can thiệp 404 lượt, Nội thận 365 lượt và Nội thần kinh 342 lượt.
Dù lượng người đổ về đông kín từ sáng sớm, khu vực chờ vẫn duy trì được sự trật tự. Người bệnh kiên nhẫn ngồi theo số thứ tự dưới sự hướng dẫn liên tục của nhân viên y tế. Theo thống kê từ phòng Kế hoạch tổng hợp, tính đến 15 giờ ngày 6/5, bệnh viện ghi nhận 9.021 lượt đăng ký khám và điều trị trong ngày, con số cao nhất từ trước đến nay đối với hoạt động khám ngoại trú. Đến trưa ngày 7/5, lượng đăng ký khám tiếp tục vượt mốc 7.000 lượt.
Không chỉ khu khám bệnh, khu nhận thuốc bảo hiểm y tế cũng ken kín người. Nhiều bệnh nhân đến từ các tỉnh miền Tây và miền Trung vào Thành phố Hồ Chí Minh. Có người mang theo túi xách, hộp cơm, bình nước, ngồi tựa lưng vào ghế lặng lẽ đợi đến lượt gọi tên. Hầu hết đều mong muốn hoàn tất việc khám trong ngày để kịp quay về quê.
Sau kỳ nghỉ lễ, đội ngũ nhân viên y tế và nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy làm việc gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Từ nhân viên công tác xã hội, điều dưỡng đến y, bác sĩ, kỹ thuật viên đều làm việc không ngơi tay để đảm bảo người bệnh được thăm khám trong thời gian sớm nhất.
Tại khu vực chờ của xe lăn, bà Đặng Thị The, 64 tuổi, ngồi lặng chờ đến lượt lấy thuốc sau ca mổ cột sống cách đây 2 tháng. Từ 3 giờ sáng, bà và em gái đã có mặt tại bệnh viện để lấy số tái khám và may mắn nhận được số thứ tự 4. Bà chia sẻ: “Đi khám Chợ Rẫy nhiều lần rồi mà hôm nay tôi vẫn thấy đông bất ngờ”.
Ông Nguyễn Văn Trưởng, 67 tuổi, đến từ Đồng Tháp, có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ 4 giờ sáng để tái khám sau phẫu thuật đầu gối. Đến hơn 10 giờ, ông gần hoàn tất các thủ tục và ngồi chờ lấy thuốc ở khâu cuối cùng. Suốt buổi sáng, con trai ông là Minh Triết luôn đi sát bên cha, từ lúc lấy số, chờ khám đến di chuyển giữa các khu vực. Lần đầu theo cha đến Chợ Rẫy, anh không giấu được sự bất ngờ trước lượng bệnh nhân đông kín từ sáng sớm.
Ở khu cận lâm sàng và chụp chiếu, không khí làm việc gần như không ngơi nghỉ. Các kỹ thuật viên hướng dẫn bệnh nhân di chuyển, thay đồ, vào phòng chụp rồi nhanh chóng tiếp nhận lượt kế tiếp. Chỉ đến khoảng 10 giờ sáng, khu vực này đã thực hiện hơn 202 ca chụp. Mỗi khi cánh cửa phòng chụp mở ra, bệnh nhân này vừa bước ra thì người khác đã nhanh chóng được gọi tên vào bên trong.
Về trưa, khu vực chờ nhận thuốc và các phòng khám vẫn còn những hàng người kéo dài. Dưới cái nắng bắt đầu hắt nóng ngoài hành lang, tiếng loa gọi số, những bước chân vội vã và guồng làm việc của đội ngũ y tế vẫn cứ thế tiếp diễn không ngơi nghỉ.



