Ngày 1/7, Bệnh viện Tâm thần TPHCM cơ sở 4 tại phường Bình Dương chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên sau nhiều năm bỏ hoang. Công trình có tổng vốn đầu tư 240 tỷ đồng, từng xây dựng xong nhưng không được sử dụng, gây lãng phí và xuống cấp.
Lịch sử dự án bỏ hoang suốt 8 năm
Tiền thân là Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương, công trình được khởi công từ năm 2013 tại phường Phú Chánh, TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ) với tổng mức đầu tư khoảng 240 tỷ đồng và hoàn thành vào năm 2018. Sau khi bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Bình Dương quản lý vào năm 2020, công trình bị bỏ không suốt nhiều năm, dẫn đến tình trạng một số hạng mục và trang thiết bị xuống cấp, khuôn viên cỏ dại mọc um tùm.
Cải tạo và đưa vào hoạt động
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, UBND TPHCM chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện các điều kiện cần thiết. Hiện tại, cơ sở 4 đã hoàn thiện đầy đủ các khu chức năng, hệ thống biển chỉ dẫn, nội quy, cùng với việc đầu tư nâng cấp nhiều hạng mục và trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh.
Ngày đầu tiếp nhận bệnh nhân
Ngay trong sáng 1/7, những bệnh nhân đầu tiên được chuyển đến điều trị. Xe cứu thương liên tục ra vào bệnh viện, đưa bệnh nhân đến khu tiếp nhận. Đội ngũ nhân viên y tế khẩn trương hoàn tất thủ tục nhập viện, cập nhật hồ sơ, khai thác thông tin người thân và hướng dẫn quy trình điều trị. Giai đoạn đầu, bệnh viện bố trí 48 nhân viên y tế từ cơ sở chính của Bệnh viện Tâm thần TPHCM, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ.
Quy trình khám và điều trị
Sau khi hoàn tất thủ tục, bệnh nhân được đưa đến khu khám bệnh để các bác sĩ thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và xây dựng phác đồ điều trị trước khi chuyển về các khoa điều trị nội trú. Bệnh viện có 13 bác sĩ chuyên khoa tâm thần giàu kinh nghiệm trực tiếp khám bệnh, điều trị và quản lý người bệnh. Các phòng điều trị được bố trí 3 bệnh nhân/phòng, đảm bảo không gian sạch sẽ, thoáng mát và đáp ứng điều kiện chăm sóc, điều trị lâu dài.
Chia sẻ từ người nhà bệnh nhân
Bà Nguyễn Thị Chậm (67 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp) đưa con trai là anh Nguyễn Hữu Phúc (38 tuổi) đến nhập viện. Anh Phúc mắc bệnh tâm thần phân liệt từ năm 17 tuổi và thường bỏ nhà đi lang thang. Bà Chậm bày tỏ sự vui mừng vì bệnh viện đi vào hoạt động gần nơi sinh sống, giúp việc chăm sóc và thăm nom con thuận tiện hơn. Các y, bác sĩ đã ân cần động viên, hướng dẫn gia đình và người bệnh, giúp họ yên tâm hơn trong quá trình điều trị.



