Nữ bác sĩ sản khoa viết tiếp giấc mơ blouse trắng sau ca ghép tim sinh tử
Ba tháng sau ca phẫu thuật ghép tim đầy cam go, bác sĩ sản khoa Nguyễn Thị Phương Nhi, 32 tuổi, đã chính thức khoác lại chiếc áo blouse trắng, trở lại công việc khám chữa bệnh tại tỉnh Tuyên Quang. Trong lần tái khám gần đây tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, nữ bác sĩ tự tin đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ và đều đặn của trái tim mới.
Sức khỏe hồi phục kỳ diệu và quyết tâm trở lại nghề y
Sức khỏe của chị Nhi đã cải thiện một cách rõ rệt, không còn những cơn hụt hơi khi bước nhanh hay những đêm thao thức vì loạn nhịp tim. Trở lại bệnh viện tuyến tỉnh, chị chủ động nhận nhiệm vụ khám ngoại trú, một công việc giúp giảm tải áp lực và bảo vệ cơ quan nội tạng mới được ghép. Người phụ nữ này xem nhịp đập mới không chỉ duy trì sự sống cho bản thân mà còn mở ra một chương mới cho gia đình và sự nghiệp y khoa đầy đam mê.
Hành trình vượt qua bệnh tật và ca ghép tim quyết định
Hành trình của bác sĩ Phương Nhi bắt đầu từ 6 năm trước, khi trong lần mang thai đầu tiên, chị phát hiện mình mắc bệnh cơ tim giãn – một căn bệnh âm thầm làm buồng tim to ra và suy giảm chức năng bơm máu. Sau khi sinh con, người mẹ trẻ bước vào hành trình điều trị nội khoa kéo dài, với tần suất các ca trực thưa dần và bước chân ngày càng nặng nhọc.
Đỉnh điểm, một cơn suy tim cấp dữ dội xuất hiện, buộc gia đình phải chuyển chị xuống Hà Nội cấp cứu. Nhóm chuyên gia sau khi hội chẩn đã kết luận rằng ghép tim là con đường sống duy nhất. "Lúc ấy, tôi chỉ mong mình được sống một cuộc đời bình thường", chị Nhi chia sẻ khi nhớ lại khoảnh khắc khó khăn đó.
Phép màu từ sự hy sinh thầm lặng của người hiến tạng
Phép màu đã gõ cửa vào tháng 1/2025, khi bệnh viện tìm thấy nguồn tim phù hợp từ một người chết não. Ca phẫu thuật diễn ra thành công mỹ mãn. "Đồng nghiệp, bạn bè gọi đó là phép màu, nhưng với tôi, đó còn là sự hy sinh thầm lặng của một gia đình xa lạ – gia đình người hiến tạng. Tôi biết mình đang sống tiếp một phần cuộc đời của ai đó. Vì vậy, tôi càng phải sống thật ý nghĩa", nữ bác sĩ xúc động nói.
Thành tựu của ngành ghép tạng Việt Nam và tầm quan trọng của hiến tạng
Ghép tạng hiện là biện pháp duy nhất để níu giữ mầm sống cho bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối. Đến nay, ngành y tế Việt Nam đã thực hiện thành công hàng nghìn ca ghép 6 loại bộ phận cơ thể người. Nổi bật nhất là ghép thận với 8.904 trường hợp, tiếp đó là gan với 754 ca, tim với 126 ca và phổi với 13 ca.
Từ năm 2010 đến nay, hệ thống ghi nhận gần 270 người chết não hiến tạng. Riêng trong giai đoạn 2024-2025, nhờ các đội vận động tại bệnh viện hoạt động hiệu quả và thân nhân người bệnh cởi mở hơn, số ca hiến tạng từ người chết não đã tăng gần gấp đôi so với tổng các năm trước. Sự khởi sắc này giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về số lượng ca ghép tạng, duy trì thực hiện hơn 1.000 ca mỗi năm kể từ 2022.
Lời tri ân và động lực sống tiếp từ trái tim mới
Khoác lại chiếc áo blouse trắng, bác sĩ Phương Nhi xem mỗi ngày làm việc là một lời tri ân sâu sắc. Trái tim mới đang đập trong lồng ngực của nữ bác sĩ sản khoa không chỉ để duy trì sự sống, mà còn để tiếp tục hành trình cứu người mà chị từng suýt phải dang dở. Câu chuyện của chị là minh chứng sống động cho sức mạnh của y học và tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.



