Hành trình gian nan của anh Thuận chiến đấu với bệnh suy thận và hoại tử chân
Hơn 10 năm trước, anh Lưu Minh Thuận, một nông dân ở Tiền Giang, bỗng xuất hiện triệu chứng chân sưng phù, đặc biệt sau khi làm việc nặng như vác lúa. Dù đã điều trị nhiều lần tại Bệnh viện Quân y K120 (Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nay là Đồng Tháp), bệnh tình vẫn tái phát liên tục, và nguyên nhân được xác định là suy thận.
Bệnh tình trở nặng và hành trình điều trị tại TP.HCM
Trước Tết Nguyên đán vừa qua, bệnh của anh Thuận tái diễn nghiêm trọng. Dù uống thuốc, tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, với hai chân sưng to và bầm đen. Gia đình buộc phải đưa anh lên TP.HCM để tìm kiếm phương pháp điều trị tốt hơn.
Ban đầu, anh vào Bệnh viện Đại học Y dược, nằm một đêm trước khi chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, và cuối cùng là Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Tính đến nay, anh đã trải qua hơn một tháng điều trị tại đây.
Ngoài suy thận, anh Thuận còn được chẩn đoán mắc xơ gan và gai cột sống. Khi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, anh được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, sau đó chuyển đến Khoa Chấn thương chỉnh hình. Các vùng mô trên hai chân của anh đã bị hoại tử, buộc phải trải qua 5 lần phẫu thuật cắt bỏ.
Hiện tại, anh đang trong giai đoạn điều trị bằng phương pháp ghép da để phục hồi những vùng cơ thể bị tổn thương sau khi cắt bỏ phần hoại tử. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng và đòi hỏi thời gian dài, đặt ra nhiều thách thức cho cả bệnh nhân và gia đình.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn và lời kêu gọi hỗ trợ
Anh Thuận là con út trong một gia đình có đến 9 người con. Ba anh đã mất, và anh hiện sống cùng mẹ già trên 90 tuổi. Các anh chị của anh đều đã có gia đình riêng và ở riêng, khiến việc chăm sóc trở nên khó khăn hơn.
Trước khi phát bệnh, anh ngày ngày làm ruộng và đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập, bởi nhà chỉ có 2 công đất trồng lúa, vừa đủ để trang trải cuộc sống.
Theo chị Lưu Thị Sè, chị ruột của anh Thuận, tổng chi phí khám và điều trị đến nay đã vượt quá 110 triệu đồng. Đây là một số tiền khổng lồ đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn như anh. Trong suốt thời gian qua, các thành viên trong gia đình đã cố gắng gom góp, vay mượn để chữa bệnh cho anh, nhưng đến nay, mọi nguồn lực đã gần cạn kiệt.
Quá trình điều trị vẫn còn kéo dài, và gia đình anh không biết phải xoay xở như thế nào để tiếp tục. Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để anh Thuận cùng gia đình có điều kiện chiến đấu với bệnh tật.
Thông tin hỗ trợ từ Báo Thanh Niên
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau:
- Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên.
- Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn.
- Hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định.
Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Lưu Minh Thuận; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Thuận trong thời gian sớm nhất.



