Cậu học trò mồ côi cha mẹ Lê Trí Thành khát khao vào đại học
Học trò mồ côi Lê Trí Thành khát khao vào đại học

Ngày 1.7, trong khi bạn bè háo hức tra điểm thi tốt nghiệp cùng gia đình, Lê Trí Thành (cựu học sinh lớp 12T2 Trường THPT Dầu Tiếng) lặng lẽ xin nghỉ vài phút tại xí nghiệp điện tử ở Bàu Bàng, Bình Dương cũ (nay thuộc TP.HCM) để xem kết quả 12 năm học. Kết quả dù không như kỳ vọng nhưng đủ để em thực hiện ước mơ học ngành kỹ thuật ô tô tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Hoàn cảnh nghiệt ngã

Thành mồ côi cha từ năm 3 tuổi. Mẹ em làm công nhân, tăng ca liên tục để nuôi con, nhưng sức khỏe suy kiệt. Tháng 4.2024, mẹ em qua đời vì u não, để lại Thành bơ vơ. Em nhớ lại: "Ngồi trên xe cấp cứu về nhà, em cứ gọi 'mẹ ơi, mẹ ơi' nhưng không còn được nghe tiếng mẹ đáp lại. Em gào khóc."

Sau đám tang, căn nhà vách đất cũ của ngoại ở ấp Định Phước, xã Thanh An, TP.HCM (huyện Dầu Tiếng cũ) xuống cấp trầm trọng. Nhờ Hội Phụ nữ xã vận động, Thành được xây căn nhà tình thương, nhưng bên trong trống trải. Hằng ngày, em thui thủi một mình lo hương khói cho ba mẹ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗ lực không ngừng

Khi mẹ mất, Thành từng tính nghỉ học vì không còn khả năng. Nhưng nhờ động viên của cậu Tư và nhớ lời mẹ dặn: "Ráng lo cho con học đến nơi đến chốn, mai mốt về nuôi lại mẹ", em tiếp tục. Cứ nghỉ hè, em đi làm thêm; nhà trường hỗ trợ học phí, học bổng cho học sinh khó khăn. Giờ đây, Thành làm công nhân 13 tiếng mỗi ngày, không dám nghỉ ngơi vì sợ mất cơ hội dành dụm cho đại học.

Ông Vũ Duy Thanh, Trưởng ấp Định Phước, xót xa: "Hoàn cảnh của Thành đặc biệt khó khăn. Lúc mẹ mất, nhà hư hỏng nặng không có chỗ để quan tài. Năm rồi xã vận động xây nhà tình thương. Ban lãnh đạo phân công Chi hội Phụ nữ đỡ đầu ở bậc phổ thông, nhưng đến đại học, mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để Thành mở được con đường tương lai."

Khát vọng và thách thức

Thành nuôi ước mơ vào giảng đường, nhưng học phí đại học quá sức. Em biết chặng đường 12 năm qua không dễ dàng, mẹ đã đánh đổi bằng những đêm tăng ca kiệt sức. Dù lo sợ đứt gánh giữa đường, Thành vẫn kiên trì. Từ căn nhà tình thương nằm khuất sau rừng cao su, em vẫn nỗ lực từng ngày để tìm tia sáng cho tương lai.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Lê Trí Thành, quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Lê Trí Thành; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình