Người dân TPHCM đội mưa xếp hàng mua heo quay, vịt quay cúng Thần tài
Xếp hàng mua heo quay, vịt quay cúng Thần tài ở TPHCM

Người dân TPHCM đội mưa xếp hàng mua heo quay, vịt quay cúng Thần tài

Ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng) được nhiều người coi là ngày vía Thần tài, một dịp quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam. Theo quan niệm dân gian, mâm cúng Thần tài thường không thể thiếu các món như heo quay và vịt quay, biểu tượng cho sự thịnh vượng và may mắn. Do đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người dân đã không ngại thời tiết mưa nhẹ, đội áo mưa và xếp hàng dài cả trăm mét tại các cửa hàng trên đường Bùi Hữu Nghĩa và Phan Văn Trị thuộc phường An Đông để mua đồ cúng.

Hàng dài chờ đợi tại các tiệm thịt quay

Anh Võ Trung, 45 tuổi, một trong những khách hàng xếp hàng từ sớm, chia sẻ: "Mới 7 giờ sáng tôi đã có mặt tại đây và đã thấy dòng người xếp hàng rất dài. Tôi phải đứng chờ hơn 30 phút mới đến lượt để mua miếng heo quay bày mâm cúng. Tuy chờ khá lâu nhưng thịt ở đây rất ngon, đảm bảo chất lượng." Tại các tiệm, vịt quay mật ong vàng ươm, thơm lừng liên tục được nhân viên bổ sung vào tủ kính với giá khoảng 350.000 đồng mỗi con, trong khi heo quay cũng được niêm yết công khai, giúp khách hàng yên tâm không lo bị chặt chém.

Chị Mùi, ngụ tại phường Chợ Lớn, cho biết: "Tranh thủ trời có mưa nhỏ nên tôi đến mua thịt quay về cúng sớm. Giá cả minh bạch nên mình cảm thấy an tâm hơn khi mua sắm." Tuy nhiên, nhân viên một tiệm thịt quay tiết lộ rằng xu hướng mua sắm đã thay đổi so với trước đây. Nếu như trước kia khách thường mua cả con heo quay để cúng, thì nay họ chỉ mua khoảng 1-2 miếng thịt để bày mâm, phản ánh tinh thần tiết kiệm hơn. "Khách mua sắm tiết kiệm hơn nên cửa hàng cũng giảm lượng heo quay, vịt quay. Chủ yếu chúng tôi làm theo đơn hàng đặt trước, chỉ để một phần nhỏ bán lẻ", nhân viên này giải thích.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Giá cả các mặt hàng cúng tăng nhẹ

Không chỉ thịt quay, các mặt hàng khác phục vụ cho mâm cúng Thần tài cũng chứng kiến sự biến động về giá. Tranh thủ lúc trời vừa ngớt mưa, nhiều người dân nhanh chân đến chợ để mua sắm. Trái cây, một phần không thể thiếu, đã tăng giá so với ngày thường khoảng 10.000-20.000 đồng. Chẳng hạn, thanh long có giá lên tới 28.000 đồng/kg, quýt Úc 45.000 đồng/kg, và vú sữa 60.000 đồng/kg.

Một tiểu thương ở chợ Hòa Bình, phường Chợ Quán, phân trần: "Do trái cây vừa được nhà vườn hái hết để bán dịp Tết Nguyên đán vừa qua nên sản lượng phục vụ ngày Thần Tài rất ít. Chúng tôi nhập hàng cũng phải chịu giá cao từ nguồn cung." Bên cạnh đó, các loại hoa như bông đồng tiền, bông cúc, và vạn thọ cũng được nhiều người chọn mua để bày bàn thờ, với giá tăng nhẹ từ 12.000 đồng đến 30.000 đồng mỗi bó.

Hải sản và món ăn truyền thống

Các loại hải sản như tôm, cua cũng không ngoại lệ khi giá tăng lên. Do đó, khách hàng có xu hướng chỉ mua vừa đủ để bày mâm cúng, ví dụ như 2 con cua hoặc 3 con tôm càng xanh, với giá dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng, thay vì mua cả ký như trước. Để tiện lợi, nhiều tiểu thương còn luộc sẵn tôm cua, trứng gà và bán theo dĩa với giá từ 100.000 đồng, những món mà người dân tin rằng Thần tài rất thích.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ngoài ra, các món ăn truyền thống khác như cá lóc nướng, trầu cau, xôi chè cũng không thể thiếu trong dịp này. Chị Trần Thị Thủy, ngụ tại phường Tân Định, chia sẻ: "Ngày này mặt hàng nào cũng tăng giá nên mình mua ít lại, bày đủ mâm cúng để cầu may mắn, bình an và giữ phong tục của cha ông là chính. Điều quan trọng là lòng thành chứ không phải số lượng." Điều này cho thấy người dân vẫn duy trì phong tục nhưng với cách tiếp cận thực tế hơn trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Nhìn chung, ngày vía Thần tài tại TPHCM không chỉ là dịp để người dân thể hiện tín ngưỡng mà còn phản ánh những thay đổi trong thói quen mua sắm, với sự tiết kiệm và linh hoạt hơn so với trước đây.