Hồ Tây: Hỗ trợ phóng sinh cá chép ông Công ông Táo, giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Sáng ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), tại khu vực Hồ Tây thuộc phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, hàng trăm người dân đã đổ về đây để thực hiện nghi lễ tiễn ông Công, ông Táo theo phong tục truyền thống. Thay vì tự tay thả cá chép đỏ xuống hồ, người dân được hướng dẫn cho cá vào các thùng nhựa lớn đã được chuẩn bị sẵn, nhằm hạn chế tình trạng cá chết và giảm thiểu rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường nước.
Phối hợp đa lực lượng để đảm bảo hiệu quả
Từ sáng sớm, lực lượng Công an phường Tây Hồ đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ của phường để triển khai công tác hỗ trợ tại các điểm ven hồ. Mục tiêu chính của hoạt động này là ngăn chặn cá chết sau khi phóng sinh và giảm thiểu lượng túi nilon bị ném xuống hồ, gây ảnh hưởng xấu đến nguồn nước và hệ sinh thái. Toàn bộ túi nilon đựng cá được thu gom riêng biệt, tránh tình trạng vứt bừa bãi.
Vận chuyển cá ra sông Hồng để đảm bảo sự sống
Theo phương án đã được xây dựng, cá chép sau khi được tiếp nhận từ người dân sẽ được tập trung vào các thùng nhựa, sau đó đưa lên xe chuyên dụng của lực lượng công an. Những chiếc xe này vận chuyển hàng trăm con cá di chuyển quãng đường khoảng 3km để đến địa điểm thả bên bờ sông Hồng, nơi có điều kiện môi trường thuận lợi hơn cho sự sống của cá. Càng về trưa, lượng người dân mang cá đến Hồ Tây càng đông, khiến các thùng nhựa nhanh chóng được lấp đầy.
Phản hồi tích cực từ người dân và chính quyền
Một cán bộ thuộc Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Tây Hồ cho biết, hoạt động này đã được địa phương duy trì trong vài năm gần đây vào dịp ông Công, ông Táo. "Việc đưa cá ra sông Hồng không chỉ giúp cá có điều kiện sống tốt hơn mà còn tránh gây ô nhiễm môi trường khu vực hồ", vị cán bộ nhấn mạnh. Để triển khai hiệu quả, phường đã bố trí nhân sự tại nhiều điểm ven hồ, vừa hướng dẫn người dân, vừa đảm bảo trật tự và an toàn giao thông.
Bà Trần Thị Lan, một người dân sinh sống tại phố Trích Sài, chia sẻ: "Gia đình tôi nhiều năm nay đều mang cá lên Hồ Tây phóng sinh vào ngày 23 tháng Chạp. Tôi rất ủng hộ cách làm này vì nó vừa giữ đúng phong tục, vừa không làm bẩn hồ". Nhiều người dân khác cũng đồng tình, cho rằng việc thu gom túi nilon riêng biệt đã giúp khu vực hồ trở nên sạch sẽ hơn hẳn, đồng thời đảm bảo ý nghĩa thực sự của việc phóng sinh là để cá được sống sót.
Hoạt động này không chỉ thể hiện sự tôn trọng truyền thống văn hóa mà còn cho thấy nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ môi trường, hướng đến một lễ nghi phóng sinh bền vững và có trách nhiệm hơn.



