Văn Miếu Quốc Tử Giám đông nghịt người trong ngày mùng 3 Tết thầy
Năm nào cũng vậy, trong những ngày Tết Nguyên đán, Văn Miếu Quốc Tử Giám trở thành điểm đến lý tưởng cho các gia đình muốn du xuân và xin "lộc chữ" đầu năm. Đặc biệt, ngày mùng 3 Tết – ngày "Tết thầy" theo truyền thống "mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy" của người Việt – thu hút một lượng lớn du khách, đặc biệt là học sinh, sinh viên đến để tưởng nhớ các bậc danh sư.
Đông đúc nhưng trật tự và sạch sẽ
Từ sáng sớm, khi phố phường còn vắng vẻ, Văn Miếu Quốc Tử Giám đã đón tiếp rất đông người ghé thăm. Càng về trưa và chiều, lượng khách càng tăng mạnh. Trung tâm hoạt động văn hóa - khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phải tận dụng quầy thông tin để mở thêm quầy bán vé, thành hai quầy nhưng khách vẫn phải xếp hàng dài chờ đợi. Đến gần trưa, Trung tâm còn bố trí thêm quầy bán vé phụ để phục vụ kịp thời.
Ông Lê Xuân Kiêu, giám đốc Trung tâm, chia sẻ rằng trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Bính Ngọ, mỗi ngày Văn Miếu đón hàng vạn khách. Riêng ngày mùng 3 Tết, lượng khách đông hơn hẳn do ý nghĩa "mùng 3 Tết thầy". Tính đến trưa, lượng vé bán ra là 55.000, nhưng số khách thực tế có thể gấp đôi vì trẻ em dưới 16 tuổi được miễn phí vé.
Toàn bộ nhân lực của Trung tâm được huy động, và họ còn thuê thêm người từ bên ngoài để đảm bảo an ninh, vệ sinh và trông xe. Dù đông đúc, Văn Miếu vẫn giữ được vẻ sạch sẽ, tinh tươm. Xe máy gửi với giá 5.000 đồng/lượt, trong khi xe ô tô được hướng dẫn gửi miễn phí tại sân vận động Hàng Đẫy gần đó.
Nhộn nhịp với hoạt động xin chữ và văn hóa
Ông Kiêu cho biết lượng khách năm nay đông hơn các năm trước nhờ nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn. Trong ngày mùng 3 Tết, ngoài việc cho chữ của các ông đồ ở sân Thái Học, còn có các hoạt động như thi cờ tướng, diễn văn nghệ ở sân Bái Đường, và nhiều triển lãm thú vị.
Hoạt động tặng chữ đầu năm tại sân Thái Học thu hút đông đảo người tham gia. Các "thầy đồ" ở đây phần lớn là giảng viên đại học, tinh thông Hán Nôm và thư pháp, được tuyển chọn kỹ lưỡng. Họ không trực tiếp thu tiền; người xin chữ gửi tiền giấy mực cho Trung tâm.
Tại Hồ Văn, Hội chữ xuân diễn ra sôi động với không chỉ cho chữ mà còn có biểu diễn âm nhạc trên sân khấu mặt nước, các quầy vẽ tranh, giới thiệu hàng thủ công truyền thống, và gian hàng ẩm thực Hà Nội như phở, bún chả. Các ông đồ ở đây cung cấp dịch vụ đa dạng, với giá cả từ 50.000 đến 250.000 đồng tùy chất lượng.
Không khí du xuân lan tỏa khắp Hà Nội
Ngoài Văn Miếu, nhiều điểm khác của Hà Nội như Hoàng Thành Thăng Long, Quảng trường Ba Đình, Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ cũng thu hút đông người du xuân. Trên các con phố, một số hàng rau, hoa, quán ăn và cà phê mở cửa xuyên Tết để phục vụ.
Đặc biệt, trên phố Phan Huy Ích, những quán nước trong nhà cổ thu hút giới trẻ chụp ảnh, và có cả cảnh một bạn trẻ ngồi đọc sách thư thả trước hiên nhà. Các quán bún riêu trong ngõ nhỏ cũng đông khách do món ăn thanh mát được ưa chuộng sau những ngày Tết nhiều thịt cá.
Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, dịch vụ chụp ảnh Bờ Hồ sống lại với ảnh lấy ngay và đầy đủ đạo cụ, tạo nên những bức hình đậm sắc xuân. Trong khi đó, Đà Lạt bắt đầu đón khách du xuân từ mùng 2 Tết, với phòng lưu trú kín dần nhưng chưa quá tải.



