Người thầy tận tụy, người lãnh đạo mẫu mực
Sáng 1/7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 đường Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông), đông đảo lãnh đạo ngành y tế, các bác sĩ từ khắp nơi đã có mặt để tiễn đưa Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối lần cuối. Sự hiện diện của nhiều thế hệ bác sĩ, lãnh đạo các ban ngành là minh chứng cho tầm ảnh hưởng sâu rộng của vị thầy thuốc trong nền y học nước nhà.
Trong dòng người đến viếng, PGS.TS.BSCKII Cao Minh Nga, nguyên Phó Trưởng Khoa xét nghiệm Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, chuyên gia đầu ngành Vi sinh Y học và Xét nghiệm tại Việt Nam, nghẹn ngào chia sẻ kỷ niệm. Trong buổi tất niên của Tạp chí Y học năm 2001, bà bất ngờ được Giáo sư Nguyễn Đình Hối hỏi: "Cô đã học chuyên khoa 2 chưa?". Dù đã hoàn thành tiến sĩ, ông khuyên bà nên học thêm chuyên khoa 2 để chuẩn hóa. Lời động viên ấy trở thành động lực để bà phấn đấu trên con đường nghề nghiệp.
"Thầy dạy rất hay, tôi và bạn bè thời sinh viên rất quý mến và thích phong cách giảng dạy, truyền đạt kiến thức của thầy. Sau này, khi đã trở thành giảng viên của Trường Đại học Y Dược TPHCM và được thầy trực tiếp lãnh đạo, chúng tôi lại thêm ấn tượng với tầm nhìn của ông. Với mỗi người, nếu gặp khó khăn hay có hoàn cảnh đặc thù, thầy đều dành thời gian lắng nghe và chỉ bảo rất tận tâm. Tôi luôn biết ơn thầy", PGS.TS.BSCKII Cao Minh Nga nói.
Di sản to lớn cho nền y tế
Tiến sĩ Hứa Phú Doãn, Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế TPHCM, người có dịp làm việc cùng Giáo sư Nguyễn Đình Hối, đánh giá ông là nhà khoa học xuất sắc, có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, quản lý và phát triển ngành y. "Giáo sư Nguyễn Đình Hối là người dẫn dắt Trường Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Đại học Y Dược thành những cơ sở Trường - Viện hàng đầu của cả nước và trong khu vực. Ông đã để lại di sản rất to lớn, đưa những công nghệ y tế hiện đại ứng dụng vào hoạt động khám và điều trị. Giáo sư Hối cũng rất chú trọng đến việc cải cách quản lý để đưa ra những giải pháp tối ưu nhất trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân", Tiến sĩ Hứa Phú Doãn nhận định.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng sắp xếp thời gian đến tang lễ từ sớm để chia buồn cùng gia đình. Ông viết trong sổ tang: "Kính viếng anh, một người đồng chí, một người bạn, một người thầy thuốc suốt đời tận tụy với nghề, cứu người. Anh được anh em, đồng chí, bạn bè luôn yêu quý, kính trọng. Đó là niềm vui, hạnh phúc, tự hào. Xin chia sẻ nỗi đau cùng chị và gia quyến".
Nhà giáo Nhân dân, GS.TS Lê Quan Nghiệm, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM cũng viết: "Vô cùng thương tiếc Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, người lãnh đạo với tầm nhìn chiến lược, với đạo đức và tấm lòng nhân ái đã xây dựng và phát triển Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế. Cầu thầy yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Luôn tưởng nhớ và ghi ân thầy".
Dòng người đưa tiễn linh cữu vị Giáo sư đáng kính
Ông Bành Kiến Quang, cháu của Giáo sư Hối, chia sẻ: "Từ trước đến nay, đối với xã hội chú tôi luôn phụng sự tốt, với gia đình chú rất thương các con, các cháu, trong công việc luôn tận tụy. Với tôi, chú vừa như một người cha mẫu mực, lại vừa là một người thầy tuyệt vời".
Bà Bành Uyển Nghi, vợ cố Giáo sư, viết trên trang cá nhân: "66 năm em sống cùng anh, em nhớ anh chỉ bực mình với em 3 lần, nhưng không hề giận em. Ngày em được nghe anh nói, rằng từ nay Trường Đại học Y Dược TPHCM đã chính thức có bệnh viện riêng của mình để sinh viên học tập, thực hành và làm việc, em vui mãi. Đây là một thành quả đầy khó khăn, gian truân, có công sức của bao người và của anh rất lớn. Ngày nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã có hơn 4.000 cán bộ, công nhân viên thật tốt, thật giỏi, được người bệnh khắp các tỉnh thành tin tưởng. Giờ đây anh đã xa em, các con, các cháu, bạn bè, đồng nghiệp và học trò... Xin thay mặt gia đình, cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ và tất cả nhân viên y tế phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho Giáo sư Nguyễn Đình Hối".
Sáng 1/7, đông đảo các bác sĩ, nhân viên y tế từ khắp nơi đã đến nhà tang lễ, xếp hàng chờ tiễn đưa Giáo sư lần cuối. Trong thời khắc truy điệu cha, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, bày tỏ lòng biết ơn: "Xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những tình cảm yêu quý, kính trọng mà quý vị đã dành cho bố chúng tôi trong suốt những ngày qua. Điều khiến gia đình xúc động nhất là dù ở cương vị nào, bố vẫn luôn được mọi người nhớ đến như một người thầy giáo tận tụy, một người thầy thuốc nhân hậu và một con người luôn hết lòng vì người khác".
Linh cữu của Giáo sư Nguyễn Đình Hối được đưa từ nhà tang lễ ghé ngang Trường Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, hai nơi ông dành toàn bộ tâm huyết cống hiến trong suốt quãng thời gian vào Nam làm nhiệm vụ. Dù ông ra đi, nhưng di sản và những giá trị to lớn mà ông để lại sẽ còn trường tồn, tiếp nối bởi các thế hệ y bác sĩ mai sau.



