Chen Cuiju, 49 tuổi, từng bị đưa vào nhà tang lễ vì bị nhầm là đã chết trong lúc hôn mê, nay đã trở thành họa sĩ đoạt nhiều giải thưởng. Câu chuyện của cô là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực và lòng nhân ái.
Tai nạn bất ngờ và cuộc giải cứu thần kỳ
Chen Cuiju sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Năm 1995, ở tuổi 18, cô rời quê đến thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, làm công nhân nhà máy. Điều kiện làm việc khắc nghiệt và thời gian lao động kéo dài khiến cô suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Trong một lần sốt và đi bộ dọc bờ sông, cô bất ngờ ngất xỉu và rơi vào hôn mê.
Vài ngày sau, một người lái thuyền phát hiện cô nằm bất động bên bờ sông. Không giấy tờ tùy thân, cơ thể lấm lem bùn đất và gần như ngừng thở, cô bị nhầm là thi thể vô danh và được đưa đến nhà tang lễ. Khi nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị đưa 'thi thể' vào lò hỏa táng, ông bất ngờ thấy bàn chân cô khẽ cử động. Nhận ra cô vẫn còn sống, ông lập tức báo cảnh sát và đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.
Hồi phục và gặp người thầy định mệnh
Sau hơn 3 tháng điều trị tích cực, Chen tỉnh lại và hồi phục. Nhờ chính quyền địa phương, cô được đoàn tụ với gia đình. Câu chuyện 'trở về từ cõi chết' thu hút sự chú ý trên khắp Trung Quốc. Nhiều người đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cô. Cô nhận được nhiều lá thư từ khắp nơi, trong đó có Chen Zhonglian, giáo viên mỹ thuật tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Ông mời cô đến học vẽ và hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt, học tập.
Năm 1996, Chen cùng em trai chuyển đến sống tại xưởng vẽ của thầy. Ám ảnh bởi quá khứ, cô từng mặc cảm và thiếu tự tin. Một số người cho rằng cô mang lại 'vận đen', khiến việc hòa nhập càng khó khăn. Tuy nhiên, thầy Chen Zhonglian nhận thấy năng khiếu hội họa của cô: 'Cô ấy có thế giới nội tâm phong phú, cảm xúc tinh tế và khả năng quan sát đáng kinh ngạc', ông nhận xét.
Thành công rực rỡ và cuộc sống hiện tại
Năm 1999, Chen giành giải thưởng hội họa lớn đầu tiên, từ đó dần được giới mỹ thuật Trung Quốc biết đến. Cô theo đuổi dòng tranh truyền thống Trung Hoa. Tháng 6/2006, cô trở lại Đông Quản để bày tỏ lòng biết ơn nhân viên nhà tang lễ và đội ngũ y tế đã cứu sống mình.
Theo thời gian, cô trở thành họa sĩ đoạt hàng chục giải thưởng tại các triển lãm trong nước và quốc tế. Nhiều tác phẩm của cô được các tổ chức nghệ thuật sưu tầm. Chen được công nhận là nghệ sĩ hạng nhất quốc gia trong lĩnh vực tranh truyền thống Trung Quốc, theo SCMP. Câu chuyện của cô được chuyển thể thành vở kịch nhằm truyền cảm hứng cho giới trẻ vượt qua nghịch cảnh.
Tháng 7/2026, câu chuyện của cô một lần nữa lan truyền trên mạng xã hội. Truyền thông địa phương cho biết cô vẫn vẽ tranh, sống kín đáo, hiếm khi tiết lộ đời tư. Một người dùng mạng bình luận: 'Việc nhân viên nhà tang lễ phát hiện cô vẫn còn sống và lòng nhân ái của các y bác sĩ đã kéo dài cuộc đời cô ấy. Đó là một phép màu. Sau đó, chính cô ấy tạo nên một phép màu khác bằng nghị lực và sự nỗ lực của mình.'



