Nhân kỷ niệm 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, cuộc thi viết và ảnh do Báo Thanh Niên phối hợp Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức đã ghi nhận nhiều tác phẩm ấn tượng. Mỗi bức ảnh dự thi kể lại một câu chuyện đầy sắc màu về ánh đèn – nguồn năng lượng góp phần vào sự thành công của nhiều hoạt động.
Ánh đèn chiếu sáng các công trình biểu tượng
Trong số các tác phẩm dự thi, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trang Kim Cương đã ghi lại những khoảnh khắc lung linh của thành phố. Bức ảnh "Điện chiếu Mapping tại UBND TP.HCM" cho thấy công nghệ chiếu sáng hiện đại làm nổi bật kiến trúc trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố. Các công trình dân sinh cũng được trang trí đèn rực rỡ, tạo điểm nhấn cho đô thị.
Cửa ngõ phía đông và giao thông thuận lợi
Bức ảnh "Cửa ngõ phía đông TP.HCM" ghi lại ánh đèn tại các tuyến đường huyết mạch, giúp hoạt động giao thông diễn ra thuận lợi về đêm. Đèn trang trí cũng góp phần làm nên thành công của các lễ hội, sự kiện văn hóa.
Đời sống về đêm sôi động
Các hoạt động giải trí về đêm ở TP.HCM được tái hiện qua những bức ảnh sống động. Từ Nhà thờ Đức Bà lung linh đến cảnh "Trên bến dưới thuyền" trên sông Sài Gòn, tất cả đều nhờ có điện thắp sáng. Nhịp sống về đêm của thành phố trở nên rộn ràng và hấp dẫn hơn.
Cuộc thi không chỉ tôn vinh vai trò của ngành điện trong 50 năm qua mà còn lan tỏa niềm tự hào về thành phố mang tên Bác. Những bức ảnh dự thi là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của TP.HCM dưới ánh sáng của điện lực.



