Siêu thị rau củ 0 đồng tại chùa Candanrasi thu hút đông đảo người dân dịp rằm tháng giêng
Trưa ngày 3 tháng 3, tức rằm tháng giêng, hàng trăm phật tử và người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về chùa Candanrasi, tọa lạc tại phường Xuân Hòa, để tham dự một sự kiện đặc biệt. Không chỉ là nghi lễ khánh tuế hòa thượng trụ trì và đặt bát cúng dường 30 vị đại đức tăng, mà còn là cơ hội để mọi người tham quan siêu thị rau củ quả 0 đồng, nơi mang đến những phần quà ý nghĩa đầu năm.
Không khí náo nhiệt và tấm lòng nhân ái
Từ sáng sớm, sân chùa đã chật kín người với không khí trang nghiêm và ấm cúng. Sau khi hoàn tất các nghi thức lễ, mọi người háo hức xếp hàng trước khu vực trưng bày rau củ quả tươi ngon, được bày biện gọn gàng và bắt mắt. Điều đặc biệt là tất cả đều có thể tự do lựa chọn mà không phải trả bất kỳ khoản tiền nào, tạo nên một không gian chia sẻ đầy tình người.
Bà Trần Thị Kim Oanh, 53 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Bình, chia sẻ trong niềm vui: "Nhóm chúng tôi đến đây dự lễ rằm tháng giêng cảm thấy rất hoan hỷ. Mong rằng năm nào mọi người cũng về chùa, tham gia lễ xong rồi nhận phần quà 0 đồng để lấy may mắn đầu năm." Bà Oanh cũng nhấn mạnh rằng rau củ ở đây rất tươi và phong phú, được sắp xếp sạch sẽ, khiến ai nhìn cũng thấy ấm lòng.
Những câu chuyện cảm động từ người tham dự
Bà Thái Thị Quỳnh Phương, 74 tuổi, đã đến chùa năm thứ hai liên tiếp, cho biết sau khi dự lễ và dùng cơm trưa, bà cùng nhóm phật tử ra khu siêu thị 0 đồng. "Ai thích món nào thì cứ tự nhiên lấy, không có giới hạn nào cả. Năm ngoái nhiều quá, có phần còn dư. Năm nay chùa chuẩn bị vừa đủ, ai đến cũng có quà mang về." Với bà, rằm tháng giêng là dịp để cầu nguyện cho gia đạo bình an, con cháu mạnh khỏe, bạn bè an lành, và rộng hơn là mong đất nước hòa bình, mọi người hạnh phúc.
Ông Nguyễn Ảnh Di, 63 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, là người năm nào cũng về chùa dịp này. Ông yêu thích không gian và nghi lễ của ngôi chùa Khmer theo hệ phái Nam tông. "Năm ngoái tôi cũng đi siêu thị 0 đồng rồi. Bà con, nhất là những anh chị em lao động, công nhân vệ sinh môi trường… rất quý chùa này vì nhờ những phần quà như vậy mà đỡ được phần nào khó khăn trong cuộc sống."
Sự chuẩn bị chu đáo và ý nghĩa sâu sắc
Theo sư Châu Hoài Thái, phó trụ trì chùa Candanrasi, nhà chùa đã lựa chọn kỹ lưỡng các loại rau củ quả giàu dinh dưỡng để chia sẻ cùng bà con phật tử tại TP.HCM. Các sản phẩm như chuối, bắp, cam… được vận chuyển từ xã Phú Giáo, TP.HCM; trong khi nhiều loại nông sản khác do đồng bào các dân tộc ở tỉnh Lâm Đồng gửi tặng. Tổng cộng, khoảng 6 tấn rau củ quả đã được chuẩn bị cho dịp này.
Sư Châu Hoài Thái chia sẻ: "Đây không chỉ là tình cảm của chư tăng, phật tử chùa đối với mọi người mà còn là tấm lòng của đồng bào các nơi hướng về TP.HCM, đặc biệt là những anh chị em công ích đã góp phần giữ cho đường phố sạch đẹp mỗi ngày." Ông nhấn mạnh rằng giá trị vật chất có thể không lớn, nhưng ý nghĩa tinh thần lại vô cùng sâu sắc, và đây là năm thứ ba chùa tổ chức siêu thị rau củ quả 0 đồng.
Các hoạt động truyền thống khác trong ngày rằm
Ngoài siêu thị đặc biệt, rằm tháng giêng tại chùa Candanrasi còn diễn ra nhiều nghi lễ truyền thống quan trọng. Đó bao gồm lễ khánh tuế và khánh thọ hòa thượng trụ trì Danh Lung, dịp để đệ tử và phật tử bày tỏ lòng tri ân thầy tổ, cầu mong gieo phước lành cho cả năm. Nhà chùa cũng tổ chức lễ đặt bát, cúng dường chư tăng từ nhiều nơi về tham dự, và mở khóa kinh chúc phúc đầu xuân cho phật tử.
Trong không gian trang nghiêm, những túi rau củ được trao tận tay người nhận kèm theo nụ cười hiền hòa của các vị sư và tình nguyện viên. Từ công nhân vệ sinh môi trường, người buôn gánh bán bưng, đến cụ già tóc bạc hay những gia đình trẻ, tất cả đều ra về với phần quà nhỏ và một tâm thế nhẹ nhàng, hoan hỷ hơn.
Sư Châu Hoài Thái kết luận: "Giữa thế giới đầy biến động, chỉ có tình thương mới giúp con người an vui, hạnh phúc." Sự kiện này không chỉ là một hoạt động từ thiện mà còn là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.



